Khách Tây thích thú thác Khe Kèm

(Baonghean.vn) - Nằm cách thị trấn Con Cuông chừng 25 km, ngày lễ 30/4 và 01/5, thác Kèm đón một lượng du khách đến tham quan, tắm mát, trong đó có không ít khách du lịch đến từ tận trời Âu xa xôi.

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, nhiệt độ ở miền Tây Nghệ An tăng lên đáng kể, có nơi nắng nóng đạt 38-390C. Thay vì tìm đến các thành phố du lịch ồn ào náo nhiệt, nhiều du khách đã chọn các địa điểm là thác nước, khe suối ở vùng cao xứ Nghệ để nghỉ ngơi và tắm mát. Trong đó, khu vực thác Kèm (Con Cuông) là địa điểm lý tưởng được nhiều người ưa thích.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, thác Kèm (Con Cuông) đón hàng nghìn lượt khách du lịch về nghỉ ngơi và tắm mát. Ảnh: Đào Thọ
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, thác Kèm (Con Cuông) đón hàng nghìn lượt khách du lịch về nghỉ ngơi và tắm mát. Ảnh: Đào Thọ

Dịp này, thác Kèm đã được đón hàng nghìn lượt du khách gần xa, trong đó có không ít khách du lịch đến từ tận trời Âu xa xôi. Nhiều người khi vùa đặt chân đến tỏ ra thích thú và thốt lên rằng: “Cảnh như trong phim King Kong ấy”.

Chàng trai David, một trong những du khách có mặt sớm tại thác Kèm không giấu nổi sự ngạc nhiên khi được chứng kiến dòng nước mát lạnh đổ từ độ cao hàng trăm mét tung bọt trắng xóa xuống lòng suối.

David cho hay, anh năm nay 26 tuổi là người Đức, đã học xong bằng thạc sỹ và sang Việt Nam được 1 năm nay để nghiên cứu về văn hóa Việt Nam.

David cảm thấy thích thú khi được hòa mình trong dòng nước mát ở thác Kèm. Ảnh: Đào Thọ
David cảm thấy thích thú khi được hòa mình trong dòng nước mát ở thác Kèm. Ảnh: Đào Thọ

Dù mới sang nhưng David nói tiếng Việt rất sõi. “Tôi đã đặt chân lên rất nhiều địa điểm du lịch của đất nước các bạn nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thác Kèm này. Chỉ có thể dùng từ quá tuyệt” - David thốt lên.

Đi cùng với cô bạn gái người Việt, anh bảo rằng, chắc anh sẽ ở lại và gắn bó với mảnh đất Nghệ An này, cảnh vật và con người nơi đây khiến anh không muốn rời xa chút nào.

Thoải mái, thân thiện vui đùa cùng du khách người Việt dưới thác. Ảnh: Đào Thọ
Thoải mái, thân thiện vui đùa cùng du khách người Việt dưới thác. Ảnh: Đào Thọ

Cũng trong dịp này, chúng tôi còn gặp lại một du khách người Anh quen thuộc. Đây là lần thứ 2 Thomson đến với thác Kèm. Năm ngoái được đến đây tắm mát và được thưởng thức các đặc sản của đồng bào người Thái Nghệ An khiến anh còn nhớ mãi.

Lần này Thomson quyết định vượt quãng đường hơn 400 km từ Hà Nội vào để được tận hưởng lại cảm giác của ngày nghỉ lễ năm ngoái. “Đối với tôi, lần này trở lại thấy mọi thứ đều mới, đều nguyên cái thích thú của ngày trước. Đất nước các bạn rất đẹp” - Thomson nói.

Đây là lần thứ 2 Thomson trở lại thác Kèm để nghỉ lễ. Ảnh: Đào Thọ
Đây là lần thứ 2 Thomson trở lại thác Kèm để nghỉ lễ. Ảnh: Đào Thọ

Như vậy có thể thấy rằng, những thắng cảnh ở miền Tây xứ Nghệ không chỉ được du khách trong tỉnh biết đến mà còn cuốn hút khách nước ngoài tham gia. Cần có nhiều chương trình quảng bá hơn nữa để những thắng cảnh này có sức lan tỏa rộng hơn.

Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới