Ngày hè của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Không như trẻ em thành thị, miền xuôi, ngày hè thực sự là những ngày nghĩ ngơi thư giản. Với trẻ em vùng cao, ngày hè càng trở nên bận rộn bởi các em phải phụ giúp gia đình.

11.     Nếu như ở thành phố, những đứa bé hơn một tuổi vẫn được cha mẹ chăm sóc, dỗ dành ngay cả từng bữa ăn cơm thì ở miền núi vùng cao, thì bọn trẻ đã biết phụ giúp bố mẹ những việc vặt trong gia đình. Em  Ốc Thị Giang ( 8 tuổi) dân tộc Khơ Mú, ở bản Na Bè, xã Xá Lương ( Tương Dương) đang rửa bát giúp mẹ. Ảnh: Đình Tuân
Ngày hè với trẻ em miền núi, sân chơi là khu vực khe suối gắn liền với việc bắt tôm cá phụ giúp gia đình cải thiện bữa ăn.  Ảnh: Đình Tuân
1
Em Lỳ Y Đi, (học lớp 5) cho biết em đã biết giặt đồ từ lớp 3. Ảnh: Đình Tuân
1
Em  Ốc Thị Giang ( 8 tuổi) dân tộc Khơ mú, ở bản Na Bè, xã Xá Lương (Tương Dương) đang rửa bát giúp mẹ. Ảnh: Đình Tuân
1
Ở nhà trông em cho bố mẹ lên rẫy. Ảnh: Đình Tuân
1
Ngoài xúc cá, giặt đồ, rửa bát, trông em, các em gái còn biết bán hàng. Ảnh: Đình Tuân
1
Những lúc rảnh rỗi, các em tự sáng tạo ra các trò chơi của mình, đó là những chiếc xích đu ngay dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Đình Tuân
1
Một vũng nước, 1 chai nhựa cũng trở thành trò chơi của các em. Ảnh: Đình Tuân
1
Và không thể thiếu những giờ tắm mát ở khe suối. Ảnh: Đình Tuân
1
Có thể thấy, dù cuộc sống có phần vất vả, thiếu thốn nhưng nét vui tươi, hồn nhiên là điều luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các em. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới