Thầy giáo tử vong đột ngột trên đường về nhà

(Baonghean.vn) - Đang đi xe máy trên đường thì ông Vi Văn Nguyên, một cựu giáo viên tiểu học ở xã Cắm Muộn (Quế Phong) bất ngờ ngã xe và đột ngột qua đời.

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: Hùng Cường
Hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: Hùng Cường

Khoảng 15 giờ 30 phút chiều 29/7/, khi đang đi xe máy chở củi trên đường thì bất ngờ cựu giáo tiểu học Vi Văn Nguyên (SN 1956), trú tại bản Mòng 1, xã Cắm Muộn (Quế Phong) loạng choạng mất lái và lao vào lề Quốc lộ 48D, đoạn qua bản Piếng Cắm cùng xã Cắm Muộn. Ông tử vong ngay sau đó.

Ngôi nhà của ông Vi Văn Nguyên. Ảnh: Hùng Cường
Ngôi nhà của ông Vi Văn Nguyên. Ảnh: Hùng Cường

Vợ ông Nguyên cho biết, trước đó vài giờ 2 vợ chồng ông đến khu vực bản Piếng Cắm để chở củi và cây chuối. Khi đang làm thì ông nói với vợ là mình thấy tức ngực, chóng mặt. Người vợ nói chồng nghỉ tay để về nhưng ông không nghe và tiếp tục làm. Khi chở 1 xe củi và buồng chuối đến đoạn đường trên thì bị ngã và tử vong mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu ở trạm y tế gần đó. 

Bà con hàng xóm ở bản Mòng 1, xã Cắm Muộn đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Hùng Cường
Bà con hàng xóm ở bản Mòng 1, xã Cắm Muộn đến chia buồn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Hùng Cường

Người dân địa phương cho biết ông Nguyên là giáo viên tiểu học đang chờ nghỉ chế độ, ông là người hiền lành, chăm chỉ./.

                                                                                     Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới