Mộ gió

Bao mộ gió giữa bốn bề sóng nước
Không còn nhận ra được
Gió khỏa bằng qua thời gian
Mộ những thủy binh ra khơi không trở lại
Mộ những dân chài bám biển khơi xa
Họ chính là người làm nên biên ải
Để Trường Sa, Hoàng Sa... có tên cho cháu con mình gọi
Những cái tên truyền đời trên đôi môi tập nói
Và cứ thế sau những hòn đảo mang tên người tiếp nối
Có cái tên rực lên trong ánh chớp chói lòa (*)
Tôi lặng người trước những mộ gió giữa khơi xa
Dù vẫn biết chỉ là cát, cát
Xin đừng nói biển xanh suốt đời ca hát
Thịt xương mà, đâu dào dạt người ơi
Đứng trước biển môi ai không vị mặn
Cơn gió khơi mang vị muối nhắc người
Bao cơn gió về đất liền đều từ phía biển
Bình minh cũng từ phía biển theo về
Bao hồn người vượt trùng khơi trong từng trận gió
Gọi cháu con mình từ biển đảo ngoài kia...
--------------------------------------------------
(*) Đảo mang tên anh hùng Phan Vinh
Võ Khánh Cừ

Tin mới