Một binh sĩ Anh tử vong khi huấn luyện trong trời nắng nóng

(Baonghean.vn) - Một binh sĩ Anh đã tử vong khi đang huấn luyện tại vùng Brecon, xứ Wales hôm 19/7 – ngày nóng nhất trong năm.

Hạ sĩ Josh Hoole tử vong trong quá trình huấn luyện. Ảnh Wales News Service
Hạ sĩ Josh Hoole tử vong trong quá trình huấn luyện. Ảnh Wales News Service

Theo báo cáo, binh sĩ Josh Hoole, 26 tuổi thuộc Trung đoàn Súng trường đã tử vong do tổn thương liên quan đến tim.

Hạ sĩ Josh Hoole khi đó đang tham gia một khóa huấn luyện kéo dài 7 tuần để chuẩn bị thăng bậc lên trung sĩ. Tuy nhiên, anh đã kiệt sức trong lúc thực hiện bài chạy cự li 8 dặm (khoảng 13km), đoạn gần Trường Đào tạo Lục quân ở Brecon. Người phát ngôn của Quân đội Anh đã xác nhận vụ việc này.

Nguyên nhân cái chết của hạ sĩ này chưa được kết luận chính thức và công tác khám nghiệm tử thi hiện đang được tiến hành.

Hạ sĩ Josh Hoole đã hai lần được cử tới Afganistan thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay. Ông của Josh cho biết: “Josh là một đứa cháu tuyệt vời. Gia đình chúng tôi vô cùng đau xót vì sự ra đi của cháu”.

Điều trần trước Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện, Thứ trưởng Quốc phòng Anh Harriett Baldwin cho biết bà rất hối tiếc, đồng thời cam kết Bộ Quốc phòng sẽ điều tra và báo cáo đầy đủ về vụ việc.

Cách đây 3 năm, 3 binh sĩ thuộc Lực lượng Không quân Đặc nhiệm (SAS) cũng đã tử vong do kiệt sức vì luyện tập dưới trời nắng nóng tại vùng núi Welsh. 3 binh sĩ là Craig Robert – 24 tuổi, Trooper Edward Maher – 31 tuổi và James Dunsby – 31 tuổi, tử vong trong quá trình thực hiện bài tập hành quân leo núi mang theo vật nặng vào thời gian nóng nhất trong năm.

Các nhà điều tra đã tìm ra một loạt những “sai lầm nghiêm trọng” trước và trong cuộc hành quân, xuất phát từ việc lên kế hoạch và triển khai chương trình huấn luyện không phù hợp. Một loạt binh sĩ khi đó đã ngã bệnh sau khóa huấn luyện.

Có ý kiến cho rằng Bộ Quốc phòng đã không quản lý được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình huấn luyện. Lẽ ra Bộ Quốc phòng phải rút kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro sau cái chết của 3 binh sĩ này.

Diệp Khanh

(Theo Telegraph)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới