Một độ hoa vàng

(Baonghean) - Tôi đã quen với khoảng đồi dã quỳ bình dị bên con đường lên cổng trời miền biên viễn Kỳ Sơn nên không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu lạc vào cánh đồng hoa bao la, bát ngát ở miền đất bazan Nghĩa Đàn. Như thể bao nhiêu nắng và hơi ấm mùa đông trên trái đất này đều được quy tụ trong muôn triệu đóa hoa, tạo thành một cung đường hướng dương đẹp mê mẩn.

Đã là mùa thứ ba cánh đồng hướng dương bung nở. Từ cả tháng trước đó, dù đi đến nơi hẻo lánh nhất trên mảnh đất xứ Nghệ này, tôi vẫn thấy người ta chuyền tay nhau giao diện một trang mạng xã hội vừa tải lên hình ảnh về những bông hoa đầu tiên bắt đầu bung nở.

Tôi từng lấy làm lạ khi người ta quan tâm đến chuyện bông hoa đầu tiên bị vặt trụi bởi một bàn tay vô tâm. Tôi cũng từng lấy làm lạ khi hàng nghìn, hàng vạn người đưa nhau đổ xô đến cánh đồng hoa chỉ để thỏa trí tò mò và dường như là bị lôi cuốn bởi những trí tò mò khác như câu chuyện dân gian về El Dorado ảo nhiều hơn là thực…

Rồi cũng đến ngày cả triệu bông hoa nở. Mạng xã hội lại ngập tràn hình ảnh sắc vàng hướng dương. Cô bé đồng hương cùng người yêu tổ chức chuyến đi cuối cùng của thời con gái trước khi bắt đầu cuộc đời làm vợ, làm mẹ. Cô đã có một chuyến đi và về nhuộm vàng trang cá nhân với những xúc cảm lẫn lộn. Cô bảo, thời con gái cũng như kiếp hoa. Vì thế, phải sống vui và bung nở như những đóa hoa kiêu sa kia.

Thời thanh xuân là khoảng thời gian đáng sống nhất nhưng nó không kéo dài và một đi không trở lại. Trạng thái trên trang mạng xã hội của cô bé chuẩn bị đi làm dâu khiến tôi như chợt tỉnh. Hóa ra, cánh đồng hoa hướng dương dường như chỉ là nguyên cơ của một chiêm nghiệm nhân sinh. Ở đó, mỗi người, trong một khoảnh khắc đam mê nào đó sẽ được sống khác với những thường nhật đôi khi buồn tẻ.

Cũng như hai mùa hoa trước, năm nay cánh đồng hoa hướng dương như mặt trời vàng rực rỡ, hút những người muốn tìm một khoảnh khắc sống khác. Ở đó, người ta tìm thấy những phút giây được đắm mình, phiêu diêu cùng thiên nhiên, cây cỏ. Từ đó, mỗi người như được tích tụ thêm năng lượng để vượt qua những nhọc nhằn cuộc sống.

Năm nay, tôi lại trở lại cánh đồng hoa. Chẳng còn vì trí tò mò nữa. Những mùa hoa sẽ đến rồi đi như một vòng quay, mỗi năm một độ nở vàng. Những đóa hoa kiêu sa dạy tôi sống điềm tĩnh hơn.

Bun My

TIN LIÊN QUAN

Tin mới