Một góc nhìn bản lĩnh thầy Park và các học trò

(Baonghean.vn) - Trận lội ngược dòng trên sân Rizal Memorial đã khẳng định bản lĩnh thầy và trò ông Park Hang-seo. Đây là lần đầu tiên các học trò của ông Park bị thủng lưới trước, chỉ có sự chiến đấu ngoan cường chúng ta mới có được 3 điểm trong phút bù giờ.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu với U22 Indonesia, người ta thấy thầy Park Hang-seo “lôi” Thành Chung ra góc, dặn dò kỹ lưỡng. Lúc đó, khá nhiều người đã nghĩ đến việc Bùi Tiến Dụng sẽ trở lại ghế dự bị, thi đấu nhiều ở vị trí tiền vệ trung tâm đã khiến cầu thủ SHB.Đà Nẵng mất cảm giác vị trí.

Phẩm chất nhà vô địch

Việc Thành Chung trở lại sân, trở thành nút chặn trước khung gỗ không làm ai bất ngờ, bất ngờ tấm thẻ vàng ở đầu trận đấu, cả thời điểm lẫn vị trí. Thông thường thì Trọng Hoàng sẽ làm nhiệm vụ đó, nhưng lần này ông Park cho phép Thành Chung dâng cao và phạm lỗi ngay ở nơi xuất phát tình huống phản công của đối phương.

Ngạc nhiên tiếp theo là bàn gỡ của trung vệ này. Dường như ông Park hiểu rõ người đồng nghiệp Indra Sjafri đã lên phương án hóa giải các cầu thủ đã tạo nên 12 bàn thắng trong 2 trận đầu ra quân. Khi U22 Việt Nam đá phạt góc thì Hà Đức Chinh, Tiến Linh sẽ là những người mà các cầu thủ Indonesia để ý và kèm chặt.

Những chỉ đạo của ông Park dành cho Thành Chung tại buổi sau trước khi gặp U22 Việt Nam. Ảnh VFF.
Những chỉ đạo của ông Park dành cho Thành Chung tại buổi tập trước khi gặp U22 Indonesia. Ảnh VFF.
Rõ ràng, với các cổ động viên đội bóng thủ đô thì đây không phải là miếng đánh mới. Trung vệ “gà son” đã có bàn thắng tương tự vào lưới SLNA tại V.League 2019, nhưng với đội tuyển đây là vũ khí bí mật. Nói xa hơn, ông Park có đến 7 cầu thủ cao trên 1,80m để chuẩn bị cho những trận không chiến, Thành Chung chỉ là cầu thủ xuất sắc hơn trong phương án này.
Khá nhiều người ngạc nhiên khi ông Park có 10 phút trong trận gặp U22 Lào chơi với sơ đồ 2 tiền đạo. Đến trận đấu này, người ta mới thấy ông thầy Hàn Quốc nghĩ đến đường dài. Khi đá 3-4-3, thậm chí đảo cả Trọng Hoàng sang tiền đạo trái không xong, ông đã quyết định đá 2 tiền đạo, chuyển sang đá 4-4-2 để quyết tâm giành thắng lợi.
Người thực hiện bàn thắng thứ 2 là Hoàng Đức, cầu thủ cũng không có tên trong danh sách ghi bàn 2 trận đấu với Brunei và Lào. Phải công nhận, Hoàng Đức có chút may mắn trong cú sút mà chính tác giả sau này thú nhận rằng, không tin đó là bàn thắng. Nhưng nếu như không tạo sức ép suốt cả hiệp 2 thì chắc chắn sẽ không có những bàn thắng để đời đó.
Phải sau chiến thắng có phần vất vả, giới chuyên môn mới thừa nhận U22 Việt Nam ngoài trình độ chuyên môn đã thể hiện được bản lĩnh, phẩm chất của nhà vô địch.
Sửa rồi có còn sai?
Sau trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Tôi sai đã có các bạn sửa”. Một tâm sự rất thật, bởi nếu U22 Việt Nam thất bại thì thủ môn người Thanh Hóa này chắc chắn phải chịu búa rìu dư luận.
Sửa rồi, liệu còn sai thêm không? Ảnh VFF
Sửa rồi, liệu còn sai thêm không? Ảnh VFF
Thực ra, đây không phải là lần đầu thủ môn này phạm phải những sai lầm sơ đẳng và không phải ông Park không biết. Không như HLV Lê Thụy Hải cho rằng: Không hiểu sao ông lại để Tiến Dũng dự bị trận Lào? Ông Park thừa biết, đó là trận đấu nhàn hạ, nhưng trong quá trình đi đến SEA Games 30, vị trí “gác đền” không ai làm ông yên tâm. Nói trắng ra, ông cần thử nghiệm thủ thành Hải Phòng Văn Toản. Những lóng ngóng trong trận đấu cũng cho thấy tâm lý Tiến Dũng đang có vấn đề. 
Sau trận đấu, trong cuộc họp báo, ông Park không hề trách móc học trò mà còn cho rằng: “Sai lầm của cầu thủ, HLV là người chịu trách nhiệm”. Nhưng với 2 học trò Văn Toản, Tiến Dũng đã và đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa được, khi quỹ thời gian không có nhiều.
Bảng B đang diễn ra theo chiều hướng, phải đến trận đấu cuối cùng mới biết đội bóng nào đi tiếp. Hy vọng, sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U22 Indonesia chúng ta sẽ tiếp túc kéo dài mạch thắng trận.

Tin mới