Một ngày đi chợ của tổ hậu cần ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sau 4 ngày siết chặt giãn cách "ai ở đâu, ở yên đó", việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân phường Lê Lợi được thực hiện thông qua các mô hình đi chợ giúp dân, tổ hậu cần khu dân cư.
Ảnh: Thành Cường
"Bà Nga ơi, ra ghi đơn", đó là tiếng của bác Nguyễn Xuân Cảnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Mặt trận khối 15, phường Lê Lợi, thành phố Vinh gọi một người dân trong khối ra ghi đơn để đi chợ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bà Nguyễn Thị Nga, 78 tuổi, hiện đang sống với cháu. Dịch bùng phát, thành phố Vinh thực hiện "ai ở đâu ở yên đó". Hạn chế ra đường, công việc chợ búa, mua thực phẩm hàng ngày của bà đều do Bí thư Chi bộ và Đoàn thanh niên trong khối hỗ trợ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Từ 7h sáng hàng ngày, bác Nguyễn Xuân Cảnh cùng Bí thư Chi đoàn Thái Hải Thiên và Phó Bí thư Chi đoàn Phan Thị Tú Anh trực tiếp đến từng nhà trong khối để ghi đơn. "Theo hướng dẫn của phường, các tổ dân cư cử 5 đến 7 người tham gia tổ "hậu cần khu dân cư". Tuy nhiên, do điều kiện ở khối chủ yếu là người về hưu, nên khối chỉ thành lập tổ với 3 thành viên - bác Nguyễn Xuân Cảnh cho biết. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Vừa mới được kiện toàn vài ngày, Bí thư Chi đoàn Thái Hải Thiên đã nhận ngay nhiệm vụ đi chợ giúp người dân khối 15 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Sáng 27/8, tổ hậu cần khu dân cư nhận được 10 đơn của bà con trong khối. Hàng người dân gửi mua chủ yếu là các loại rau, củ, thịt, cá và các loại nhu yếu phẩm khác. Riêng một đơn chỉ có 2kg cam của một hộ dân có người nhà mới đi tiêm vaccine về. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Vốn từng đi lính, rèn luyện được tính cách cẩn thận, nên mọi mặt hàng của người dân đều được Bí thư Chi đoàn lựa chọn kỹ càng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
"Ba ngày nay, sáng nào cũng xách giỏ đi chợ cho người dân trong khối, mình thuộc gần hết giá cả của các mặt hàng thiết yếu trong cửa hàng, thậm chí cả quy cách một vỉ thịt ba chỉ mấy lượng cũng còn nhớ" - anh Thái Hải Thiên kể. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đối với một số mặt hàng không có hoặc giá cả thay đổi theo yêu cầu của người dân, các thành viên trong tổ hậu cần gọi điện báo lại và tư vấn ngay bên gian hàng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đến khoảng 9h30, các đơn hàng đã được mua đủ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Mỗi đơn hàng được gói riêng cẩn thận, kèm theo hóa đơn cụ thể từng món của cửa hàng, siêu thị. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Do hôm nay đơn hàng nhiều nên bác Nguyễn Xuân Cảnh lái cả xe ô tô để chở hàng đi ship cho người dân trong khối. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Nhận gói hàng và tiền thừa từ tay tổ hậu cần khu dân cư, bà Nguyễn Thị Nga phần khởi nói: Thật là cảm động khi ở nhà vẫn có thể mua hàng từ cửa hàng, siêu thị. Tôi yên tâm về thực phẩm trong những ngày giãn cách, không ra khỏi nhà, không đi chợ... đảm bảo an toàn trong những ngày phòng chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Tin mới