Mourinho dựng 'xe buýt' trước sân khấu St Mary's

(Baonghean.vn) - Với việc tăng cường trung vệ Smalling vào sân ở phút 75, HLV Mourinho đã dựng “xe buýt” trước khung thành thủ môn De Gea trong trận gặp Southampton để bảo vệ tỷ số 1-0 mong manh. Bản thân ông thầy người Bồ Đào Nha cũng bị thẻ đỏ do dùng chiêu trò kéo dài thời gian bằng cách ôm thân mật quá mức trọng tài thứ 4.

Nếu tuần sau Man United không phải đá lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League với chủ nhà CSKA Moscow thì có lẽ HLV Mourinho sẽ chọn lối đá đàng hoàng hơn với chủ nhà Southampton.

Phút 20, Ashley Young tạt bóng chuẩn xác từ biên trái cho Lukaku “giăng võng” trong vòng cấm địa. Bất chấp thủ thành Forster xuất sắc cản phá cú đánh đầu thứ nhất, song bóng lại tìm trúng chân của cầu thủ người Bỉ và anh đã dễ dàng đệm bóng mở tỷ số.

Dấu ấn Lukaku

Lukaku đã có 6 bàn thắng sau 6 trận đấu tại giải NHA. Ảnh: Internet
Lukaku đã có 6 bàn thắng sau 6 trận đấu tại giải NHA. Ảnh: Internet

Với 6 bàn thắng sau 6 trận ra sân, Lukaku đã san bằng kỷ lục của Louis Saha, không một cầu thủ MU nào ghi được nhiều bàn hơn cho Quỷ đỏ trong sáu trận đá chính đầu tiên tại Premier League như họ. Khi vai trò làm bóng của Henrikh Mkhitaryan đã bị các cầu thủ Southampton ngăn chặn thì MU đã có Young thay thế.

Nếu như trong trận gặp FC Basel tại Champions League cầu thủ này đá hậu vệ phải và có đường chuyền để Lukaku ghi bàn thì hôm qua, trong vai trò hậu vệ trái anh cũng làm được điều tương tự. MU mùa này luôn có rất nhiều phương án tấn công, đôi khi họ chiến thắng bằng những cách rất đơn giản như thế.

Việc có được bàn thắng trước cho phép các học trò của Jose Mourinho liên tục ban chuyền bóng nhằm kéo dãn đội hình Southampton và giành quyền kiểm soát thế trận. Khi HLV Mauricio Pellegrino có sự điều chỉnh lối đá trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã chơi khởi sắc hơn. 

Đáng lẽ họ phải có bàn thắng quân bình tỷ số, nếu như Oriol Romeu dứt điểm chệch khung thành từ cự ly gần. Các chiến binh Davis, Redmond, Long liên tục vây hãm khung thành của De Gea nhưng cặp trung vệ Phil Jones và Eric Bailly đã có một trận thi đấu xuất thần hóa giải thành công mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

Dù Lukaku là người ghi bàn nhưng rốt cuộc hậu vệ Phil Jones mới là người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với 67% lượt bình chọn thông qua tài khoản Twitter @ManUtd, xếp trên Romelu Lukaku (24%) và Fellaini (9%).

Phil Jones được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet
Phil Jones được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: Internet

Tính cách “người đặc biệt”

Sau 5 trận thắng tưng bừng, đây là lần đầu tiên Jose Mourinho thử nghiệm lối đá phòng ngự tích cực, chấp nhận để chủ nhà Southampton dồn ép. Thực ra, đáng lẽ cầu thủ dự bị Ander Herrera đã có thể nhân đôi cách biệt ngay sau khi vào sân - đón đường nhả bóng ngược từ Lukaku, đáng tiếc tiền vệ người Tây Ban Nha lại dứt điểm vọt xà ngang.

Nhưng điều đó chỉ làm cho Mourinho quyết tâm thực hiện ý đồ đã định bằng cách tung hậu vệ Blind vào thay Rashford. Hơn 10 phút cuối trận, MU đã đá với đội hình 6 hậu vệ bởi trước đó trung vệ Smalling cũng đã vào sân. Mourinho đã làm điều mà ít nhà cầm quân sẽ làm vì họ ngại danh dự của một đội bóng lớn sẽ bị tổn thương.

Nhưng như Mourinho nhiều lần tuyên bố, ông cần 3 điểm và sẽ bằng mọi cách để làm được điều đó. HLV Mauricio Pellegrino chua chát trả lời phỏng vấn: “Đúng là khi Mourinho quyết tâm bảo vệ tỷ số bằng các cầu thủ có chất lượng thì Southampton đành phải chấp nhận trắng tay”.

Mourinho đã chấp nhận có 1 chiến thắng xấu xí bằng dựng “xe buýt” trước sân khấu St Mary’s đúng như tính cách thường gặp của nhà cầm quân này.

Người ta còn cho rằng, không phải cầu thủ trong sân mà ngoài sân chính HLV Jose Mourinho cũng tham gia phòng thủ bằng các chiêu trò quen thuộc. Để rồi rốt cuộc ông đã bị trọng tài Craig Pawson truất quyền chỉ đạo ở khoảng thời gian bù giờ. Mourinho là thế!

                                                                                             A.T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới