Mr. Đàm: 'Tôi nhận được quà sinh nhật tương đương 1 căn nhà'

"Ông hoàng nhạc Việt" tiết lộ rằng món quà lớn nhất anh nhận được trong live show là từ một doanh nhân, đủ để anh mua được một căn hộ cả gia đình sống thoải mái.

Liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng vào sáng sớm sau đêm diễn thứ hai của live show, người viết bất ngờ khi anh nhấc máy ngay. Sau hai ngày dồn toàn bộ năng lượng cho show diễn, tưởng rằng anh sẽ ngủ "nướng" nhưng ngược lại, anh cho biết đã thức trắng đêm vì sung sướng.

Không chịu nghỉ ngơi, Đàm Vĩnh Hưng vội bắt tay vào công việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hoành tráng vào tối nay (3/10).

Cả đêm không ngủ vì lâng lâng sung sướng

- Cảm xúc của anh thế nào sau live show 12 tỷ đồng?

- Thật sự khi live show kết thúc tôi tiếc nuối vô cùng. Tôi muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi, muốn diễn đi diễn lại trên sân khấu, không muốn rời xa. Nghe những lời khen ngợi của công chúng, đồng nghiệp, báo chí, tôi hạnh phúc lắm. Cả đêm qua tôi không ngủ được, 5h sáng mắt không thể nhắm vì lâng lâng vui sướng.

Mr. Dam: 'Toi nhan duoc qua sinh nhat tuong duong 1 can nha' hinh anh 1
Đàm Vĩnh Hưng đầu tư 12 tỷ đồng làm liveshow. Ảnh: THV.

- Điều anh nhớ nhất trong show diễn kỷ niệm 20 ca hát là gì?

- Với nghệ sĩ, không gì vui hơn là nghe những lời khen của khán giả, được mọi người yêu thương. Đồng nghiệp trong làng giải trí cũng có mặt đông đủ, cháy hết mình cũng tôi.

Đặc biệt, toàn bộ ê-kíp của show từ hậu đài, vũ công, tôi cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình chân thành thế nào. Mọi người đến với tôi đồng lòng và hết mình. Họ đặt hiệu quả của đêm diễn lên trên tiền bạc. Có lẽ tôi là người may mắn khi nhận được nhiều ân tình đến vậy.

Điều tôi xúc động nhất là tình cảm của fan dành cho mình. Nhiều fan từ Mỹ, Canada, Australia, Hà Nội, Hải Phòng cũng đáp chuyến bay về Sài Gòn chúc mừng tôi.

Có vô số món quà đáng nhớ mà tôi không thể kể hết nhưng món quà lớn nhất thì trong mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được. Fan này là một doanh nhân thành đạt, anh thuộc tất cả các bài hát của tôi.

Trong live show, anh đã tặng tôi món quà lớn đủ để tôi có thể mua được một căn hộ xinh xắn cho cả gia đình sống thoải mái.

- Trong đêm diễn đầu, vài khách mời bị nhận xét hát chưa tốt, làm ảnh hưởng đến tổng thể chương trình như Bảo Anh. Vậy đến live show ở Hà Nội, anh có định thay đổi?

- Tôi vẫn giữ màu sắc, chương trình ở TP.HCM ra Hà Nội. Thực sự đó chỉ là một sự cố nhỏ về âm thanh thôi, đến đêm thứ 2 mọi thứ đã thay đổi và hoàn thiện. Bản thân tôi trong đêm diễn đầu cũng gặp phải vài trục trặc nhỏ.

Về Bảo Anh, mọi người nên thông cảm cho cô ấy. Vừa qua, cô ấy gặp phải biến cố rất lớn trong gia đình. Bảo Anh còn lên sân khấu, hát và nhảy được như vậy là giỏi lắm rồi.

- Điều mọi người thắc mắc vì sao anh không thể hiện lại những bài hit gắn liền với sự nghiệp thay vì hát những bài lạ trong live show mang tính kỷ niệm, anh giải thích thế nào?

- Nếu làm lại những bài hit cũ thì live show này không có gì đặc biệt so với những đêm nhạc khác của tôi. Tôi không muốn khán giả nhàm chán với hình ảnh bến đò, dòng sông, trường học… đã từng xuất hiện quen thuộc trong các live show kỷ niệm 10 năm, 15 năm ca hát. Chính vì hát những bài lạ mới tạo được sự bất ngờ với khán giả.

Từ xưa đến nay mọi người cũng thấy tôi chọn nhạc không bị đóng khung ở bất cứ thể loại nào. Vì sự mới lạ đó nên khán giả ngồi đến tận phút cuối chương trình và đều nuối tiếc khi phải chia tay.

Mr. Dam: 'Toi nhan duoc qua sinh nhat tuong duong 1 can nha' hinh anh 2
Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị 200 bộ trang phục cho đêm diễn. Ảnh: THV.

Chỉ mình tôi dám chịu chơi

- Trước hai đêm diễn, chân bị thương nhưng anh vẫn nhảy rất sung và tối nay (3/10), anh lại tiếp tục quậy với 700 khách mời trong tiệc sinh nhật. Anh chủ quan với sức khỏe quá chăng?

- Nhiều người còn nói tôi dùng chiêu đau chân để PR nữa đấy. Tôi cần gì phải làm thế khi vé được bán hết sạch trước đêm diễn. Chân bị thương là chuyện bất ngờ, không thể lường trước nhưng không thể vì nó mà làm bể kế hoạch lớn đã đặt ra.

Để trình diễn tốt trên sân khấu, tôi đã phải chích thuốc tê liều mạnh để quên hết đau đớn. May mắn là bây giờ vết thương đã lành.

- Bên cạnh những lời khen ngợi, live show của anh cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều như phần nhìn lấn át phần nghe, quan điểm của anh thế nào?

- Ở Việt Nam lúc nào mọi người chả đưa ý kiến, bình luận trước mỗi sự kiện. Cô hoa hậu đăng quang có khi nào không bị đưa ra mổ xẻ, so sánh với á hậu. Quán quân một cuộc thi không bao giờ thỏa mãn hết ý kiến của mọi người.

Tôi không quan tâm đến những người như vậy và cũng không có ý định phục vụ họ. Những nhận xét như thế chỉ là để có chuyện mà nói không thể khiến Đàm Vĩnh Hưng buồn phiền đâu.

Mr. Dam: 'Toi nhan duoc qua sinh nhat tuong duong 1 can nha' hinh anh 3
Đàm Vĩnh Hưng mời 200 vũ công tham gia live show. Ảnh: THV.

- Ở Việt Nam, không có ca sĩ nào làm show mà có cả một kho phụ kiện mạ vàng, kim cương, đồ hiệu. Anh trưng những thứ đó trong live show là muốn thể hiện đẳng cấp?

- Tôi mang những thứ đó đến live show vì nó phục vụ chương trình, thể hiện màu sắc của show diễn. Còn đẳng cấp của con người không phải dựa vào những thứ bề ngoài đó.

Đẳng cấp và vị trí của người nghệ sĩ là sản phẩm họ mang tới, cống hiến cho công chúng. Sự thể hiện của họ có được công chúng đón nhận? Đẳng cấp của ca sĩ không gì khác ngoài âm nhạc.

Ở đây, điều tôi muốn khẳng định là tôi không ngại đầu tư cho công việc mà mình đam mê. Rằng ở thị phần nhạc tôi tham gia, tôi dám khẳng định chỉ có một mình Đàm Vĩnh Hưng mới chịu chơi và làm được show như thế.

Theo Zing.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới