Mùa vàng đầu tiên trên "ruộng ngô các cụ"

(Baonghean.vn) - Những ngày này, các cụ ở Hội Người cao tuổi, bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương) đang khẩn trương thu hoạch vụ ngô đầu tiên, để chuẩn bị sản xuất vụ mới.
Có mặt tại vườn ngô của các cụ Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương), mới cảm nhận được không khí làm việc mà không dễ gì gặp ở những nơi khác. Các cụ vừa thu hoạch ngô vừa chuyện trò, nhiều cụ còn lăm, suối (Những làn điệu dân ca của đồng bào Thái) làm cho không khí làm việc rất vui vẻ. Ảnh: Đình Tuân
Có mặt tại vườn ngô của các cụ thuộc  Hội Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương), thấy rõ không khí lao động khẩn trương, hào hứng. Các cụ vừa thu hoạch ngô vừa chuyện trò, nhiều cụ còn hát lăm, suối (những làn điệu dân ca của đồng bào Thái) làm cho cả một vùng đồng ruộng vùng cao xôn xao. Ảnh: Đình Tuân
Cụ Lương Thị Lan, chi hội phó Hội Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương) cho biết “ Đây là năm đầy tiên các cụ trồng ngô trên diện tích đất này, tuy mới thu hoạch được hơn một nữa, theo ước tính năm cả tiền bán cây và ngô bắp cũng xấp xỉ 15 triệu đồng. Được mùa nên ai nấy đều rất vui” Số tiền này sẽ được trích 30% làm quỹ hội, số còn lại sẽ được chia cho các hội viên. Ảnh: Đình Tuân
Bà Lương Thị Lan, Chi hội phó Hội Người cao tuổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương) cho biết “ Đây là năm đầy tiên các cụ trồng ngô trên diện tích đất này, tuy mới thu hoạch được hơn một nửa, theo ước tính năm cả tiền bán cây và ngô bắp cũng xấp xỉ 15 triệu đồng. Được mùa nên ai nấy đều rất vui”. Số tiền này sẽ được trích 30% làm quỹ hội, số còn lại sẽ được chia cho các hội viên. Ảnh: Đình Tuân
Do được gieo trồng đúng thời vụ nên ngô có bắp to hạt nhiều và đều. Ảnh: Đình Tuân
Được biết diện tích đất này trước kia bỏ hoang, những năm gần đây, các cụ cao tuổi của bản đã đến khai hoang. Những năm trước thì trồng mây, năm vừa rồi chuyển sang trồng ngô để gây quỹ hội và tăng thêm thu nhập cho hội viên. Nhờ được gieo trồng đúng thời vụ nên ngô có bắp to hạt nhiều và đều. Ảnh: Đình Tuân
Gùi ngô ra tập kết bên QL để thương lái đến thư mua. Ảnh: Đình Tuân
Gùi ngô ra tập kết bên quốc lộ để thương lái đến thu mua. "Công việc nặng nhọc là vậy nhưng các cụ vẫn xem đây là một niềm vui. Vì đây không chỉ kiếm tiền gây quỹ hội hay tạo thu nhập mà nó còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đó là giúp giáo dục con cháu siêng năng lao động sản xuất" - một cụ bà cho biết. Ảnh: Đình Tuân
 
Hiện nay ngô các thương lái đến mua tận nơi với giá 30 ngàn đồng trên yến ngô bắp. Ảnh: Đình Tuân
Hội Người cao tuổi bản Mác hiện có 52 cụ, hiện nay, còn khoảng 50% trong tổng số các cụ còn lao động được. Nhiều cụ năm nay đã chạm 70 tuổi rồi nhưng vẫn tham gia làm ngô để gây quỹ. Ảnh: Đình Tuân
9.	Dù thu nhập không phải quá cao nhưng thiết nghĩ đây là một cách làm hay của để gây quỹ hội của hội viên hội Người cao tổi bản Mác, xã Thạch Giám (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân
Hiện nay, ngô các thương lái đến mua tận nơi với giá 30 ngàn đồng/yến ngô bắp. Dù thu nhập không phải quá cao nhưng thiết nghĩ đây là một cách làm hay để gây quỹ hội của hội viên Hội Người cao tuổi bản Mác. Ảnh: Đình Tuân
Với phương châm không cho đất nghỉ, ngay khi thu hoạch xong các cụ sẽ tiến hành trồng nếp cẩm. Ảnh: Đình Tuân
Với phương châm không cho đất nghỉ, ngay khi thu hoạch xong các cụ sẽ tiến hành trồng nếp cẩm. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới