Mùa vàng trên phố

(Baonghean.vn) - Dù đã là một phường lớn về quy mô tốc độ phát triển, nhưng Hưng Dũng (Vinh, Nghệ An) vẫn còn đó những người nông dân phố thị, với những mùa lúa, khoai.
 
Ảnh: Trung Hà
Tính đến nay hơn 20 năm kể từ ngày 23/8/1994, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định thành lập phường Hưng Dũng, bộ mặt phố thị hiện rõ, song vẫn còn đó hình ảnh mùa vàng của những người nông dân. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Trung Hà
Giữa phố thị chật hẹp, đông đúc, những nông dân trên địa bàn mượn sân vận động của phường làm nơi phơi lúa. Ảnh: Trung Hà
Ảnh: Trung Hà
Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên vụ xuân năng suất đạt cao. Ảnh: Trung Hà
 
Ảnh: Hồ Đình Chiến
Không chỉ trồng lúa, người dân trên địa bàn còn trồng khoai, đậu, ngô. Ảnh: Hồ Đình Chiến
 
Ảnh: Hồ Đình Chiến
Thời điểm này, cùng với thu hoạch, bà con làm đất để gieo trồng vụ mới. Ảnh: Hồ Đình Chiến
Ảnh: Hồ Đình Chiến
Theo bà con, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn không còn nhiều, vì vậy số hộ còn theo nghề nông rất ít, lương thực làm ra cũng chỉ đủ phục vụ gia đình, số ít làm quà biếu bà con lối xóm. Ảnh: Hồ Đình Chiến

Tin mới