Mùa Xuân ấm nơi biên cương

(Baonghean) - Những hoa đào đã trang điểm cho đại ngàn háo hức đón Xuân sang  là lúc chúng tôi có chuyến ngược rừng lên với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và bà con nhân dân các bản, làng vùng biên. Nơi xa xôi, cách trở này dường như nhịp thời gian sớm hơn một bước...

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay, UBND tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo đi thăm, tặng quà một số đơn vị thường trực, gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa bàn các huyện. Chúng tôi được phân công theo đoàn của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà ở địa bàn huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. 

Quốc lộ 7A nối miền xuôi với các huyện vùng Tây Nam của tỉnh dịp này  đông đúc, nhộn nhịp khác thường. Xe chở hàng từ ngược xuôi nườm nượp, những cuộn lá dong, cây giang và cành đào được chất đầy trên những chuyến xe về xuôi. 

Phút dừng chân bên suối trên đường tuần tra ngày Xuân.Ảnh: Duy Ngoãn
Phút dừng chân bên suối trên đường tuần tra ngày Xuân. Ảnh: Duy Ngoãn.

Đến ngã 3 Tam Thái (Tương Dương), đoàn công tác rẽ về hướng Tam Hợp để vào với cán bộ, chiến sỹ biên phòng và bà con nơi đây. Màn sương dày đặc phủ khắp núi rừng, mươn mướt rơi xuống khiến con đường đất trở nên trơn trượt và lầy lội. Có đoạn bánh xe quay tít như chong chóng, có đoạn lại trầy ngang, trượt dọc, rồi chồm lên. Không ít gian nan và vất vả, nhưng tất cả đều nghĩ đến giây phút đến được nơi mọi người đang ngóng đợi.

Chặng đường hơn 20km nhưng đi hết gần 2 giờ đồng hồ, vượt qua bao đèo dốc, cuối cùng chúng tôi cũng vào được với Tam Hợp. Khe Chà Lạp trong xanh, tấu lên khúc nhạc rì rào; những vườn mận, vườn đào thi nhau khoe sắc chào những người khách miền xuôi. Cả thung lũng đắm chìm trong màn sương mờ ảo, những ngọn gió nơi rừng xa đã mang theo làn hơi ấm. Bà con người Thái, người Mông và người Tày Poọng đang tất bật sắm sửa cho một cái Tết đã đến rất gần.

Đồn Biên phòng Tam Hợp đứng chân nơi lưng chừng dãy núi đầu bản Phà Lõm, vừa được hoàn thành và chuyển đến được 4 tháng. Doanh trại khang trang và sạch đẹp, những cành đào thắm sắc hoa đã được trang trí khắp nơi, nồi bánh chưng đã luộc xong, có cảm giác như Tết đã đến từ giây phút này. Đồn trưởng - Trung tá Nguyễn Trung Thành là một sỹ quan trẻ trung và sôi nổi, đặc biệt là nói chuyện rất duyên, câu chuyện nào của anh cũng cuốn hút.

Anh cho biết, Đồn Biên phòng Tam Hợp có nhiệm vụ quản lý 9 km đường biên và 2 cột mốc, 5 cột dấu. Cuộc sống của đồng bào ở đây còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo 55,1%, trình độ dân trí còn hạn chế. Thế nên kẻ xấu thường tìm cách xâm nhập để truyền đạo và tổ chức di dịch cư trái pháp luật, lôi kéo người dân tham gia vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và lâm sản...

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tương Dương trao đổi với người dân xã Tam Hợp. Ảnh: P.V
Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tương Dương trao đổi với người dân xã Tam Hợp. Ảnh: P.V

Công tác đấu tranh, phòng ngừa được đặt lên hàng đầu, buộc tất cả cán bộ và chiến sỹ phải nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu của kẻ xấu. Bên cạnh đó, công tác củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm của Đồn được địa phương ghi nhận là phối hợp thực hiện chương trình bò giống giúp người nghèo nơi biên giới; vận động bà con người Mông bản Huồi Sơn khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích lúa nước; nhận đỡ đầu 3 học sinh khó khăn và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đón Tết Đinh Dậu, anh em cán bộ, chiến sỹ đã nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của cấp trên và chính quyền, nhân dân các cấp, mỗi người được nhận phần quà 3 triệu đồng để sắm Tết. Ban Chỉ huy Đồn cũng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, nên anh em luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Trong dịp Tết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới, canh giữ biên cương cho quê hương, đất nước vui Tết, đón Xuân. 

Tạm biệt cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp, đoàn công tác tiếp tục ngược lên Mường Xén (Kỳ Sơn) -  nơi có chợ đào nhộn nhịp bậc nhất. Bà con người Mông từ Mường Lống, Huồi Tụ, Nậm Cắn và Tây Sơn nườm nượp chở cành đào ra bán, rồi đào được chuyển lên ô tô về xuôi... Từ Mường Xén, men theo dòng Nậm Mộ, qua xã Tà Cạ, chúng tôi vào với Mường Típ. So với đường vào Tam Hợp, vào Mường Típ có xa hơn độ chục cây số nhưng đường thuận lợi hơn. Những bản làng nằm dọc tuyến đường như bản Cánh, Nhãn Cù, Nhãn Lỳ, bà con người Thái và Khơ mú cũng đang tất bật cho Tết. Những cánh rừng trùng điệp cây cối đang nảy lộc và he hé đơm hoa… 

Bên dòng Nậm Típ, Đồn Biên phòng nằm giữa những khóm cây xanh xung quanh là vườn rau xanh tươi, phong cảnh rất đỗi yên bình. Gặp mặt thành viên của đoàn công tác, Trung tá Phạm Xuân Đại (Đồn trưởng) và cán bộ, chiến sỹ đều vui vẻ và có phần xúc động, bởi cuối năm bận rộn với bao công việc nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn lên kế hoạch đi thăm anh em làm nhiệm vụ nơi biên cương xa xôi.

Trong phần báo cáo tình hình, Đồn trưởng Phạm Xuân Đại nhấn mạnh về địa bàn quản lý, hiện Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 54km đường biên, gồm trên bộ (27km) và trên sông (27km) thuộc địa bàn 2 xã Mường Típ, Mường Ải với tổng số 19 bản. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, nhưng vẫn nổi lên một số hoạt động tội phạm, vi phạm quy chế biên giới. Đó là hoạt động mua bán, sử dụng chất ma túy và vũ khí tự chế; tình trạng di dịch cư trái phép sang Lào, một số kẻ xấu đến tìm cách truyền đạo trái phép, hiện tượng mua bán người vẫn còn diễn ra...

Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp dân mở đường vào bản. Ảnh: Hải Thượng
Đồn Biên phòng Mỹ Lý giúp dân mở đường vào bản. Ảnh: Hải Thượng

Năm 2016, Đồn Biên phòng Mường Típ phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai thành công 1 chuyên án mua bán người, bắt 1 đối tượng, giải cứu được 2 nạn nhân. Đồng thời, bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng tội phạm ma túy và phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật, ngăn chặn ý đồ của kẻ xấu. Hiện đơn vị đang triển khai để anh em cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết và xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp Tết. Mục tiêu chính là phối hợp với các lực lượng trên địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống để miền biên cương đón một cái Tết yên bình. 

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh còn đến thăm và tặng quà cho Công an và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Tương Dương và Kỳ Sơn. Các chiến sỹ lực lượng vũ trang ở miền biên giới đã lên kế hoạch và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và những kẻ lợi dụng phá hoại trong dịp nhân dân đón Tết. 

…Nhớ mãi lúc chia tay, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu không giấu được xúc động: “Lãnh đạo và nhân dân toàn tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các đồng chí. Trong lúc mọi người vui vẻ, sum vầy cùng gia đình thì các đồng chí ở đây làm nhiệm vụ. Có thể gọi các đồng chí là những người mang ấm áp đến cùng mùa Xuân”.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới