Muôn kiểu vui hội Trung thu của trẻ vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hòa chung niềm vui chung của thiếu nhi cả nước, các em nhỏ ở nhiều vùng quê ở Nghệ An cũng có được cái tết Trung thu của mình theo những cách rất riêng.
Xã Mỹ Lý là địa bàn biên giới với chủ yếu là các cộng đồng dân tộc thiểu số. Từ nhiều năm nay, tết Trung thu đã trở nên quen thuộc với thế hệ trẻ.
Xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là địa bàn biên giới với chủ yếu là các cộng đồng dân tộc thiểu số. Từ nhiều năm nay,  vui Tết Trung thu đã trở nên quen thuộc với các em nhỏ nơi đây.
Trước đêm rằm một ngày, chị Lương Thị Hiền một cán bộ y tế xã Mỹ Lý đã bỏ tiền túi mua đèn ông sao, bánh kẹo cho trẻ em bản Hòa Lý. Chị cho hay trong bản có nhiều em nhỏ cha mẹ đi làm ăn xa nên muốn mang lại niềm vui cho chúng.
Trước đêm Rằm 1 ngày, chị Lương Thị Hiền - một cán bộ y tế xã Mỹ Lý đã bỏ tiền túi mua đèn ông sao, bánh kẹo cho trẻ em bản Hòa Lý. Chị cho hay trong bản có nhiều em nhỏ cha mẹ đi làm ăn xa nên chị muốn mang lại niềm vui cho các em.
Hòa Lý có khoảng 20 đứa trẻ đươc chị Hiền tổ chức Trung thu
Không có tiền mua đèn ông sao, chú bé này phải mượn tạm chiếc đèn LED của gia đình để đi chơi Trung thu.
Bữa cỗ Trung thu đã thực sự mang lại niềm vui cho những đứa trẻ nơi bản nhỏ xa xôi này
Bữa cỗ Trung thu đã thực sự mang lại niềm vui cho những đứa trẻ nơi bản nhỏ xa xôi này.
Đông đảo người dân ở thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) và vùng lân cận xuống đường đón xem múa lân. Tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng còi xe đã tạo nên một không khí không dễ gì có trong những ngày thường.
Đông đảo người dân ở thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) và vùng lân cận xuống đường đón xem múa lân. Tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng còi xe đã tạo nên một không khí không dễ gì có trong những ngày thường.
Không khí trung thu đã tạo nên sự náo nhiệt khắp các đường làng ngõ xóm thị trấn Hòa Bình (Tương Dương).
Không khí trung thu đã tạo nên sự náo nhiệt khắp các đường làng ngõ xóm thị trấn Hòa Bình (Tương Dương). 

Còn đây là niền vui của những em nhỏ ở bản Piềng Khử xã Lạng Khê - Con cuông bên chiếc máy cày đã được trang hoàng đèn, bóng bay để chuẩn bị cho đêm Trung thu
Còn đây là niềm vui của những em nhỏ ở bản Piềng Khử, xã Lạng Khê (Con Cuông) bên chiếc máy cày đã được trang hoàng đèn, bóng bay để chuẩn bị cho đêm Trung thu.
Trung khi đó tại thị trấn Con Cuông, một số gia đình đang trang hoàng ô tô để cho lũ trẻ đi rước đèn
Trung khi đó tại thị trấn Con Cuông, một số gia đình đang trang hoàng ô tô để cho lũ trẻ đi rước đèn.
Màn múa lân trên ô tô của trẻ em thị trấn Con Cuông
Màn múa lân trên ô tô của trẻ em thị trấn Con Cuông.
Sau bữa tối, trẻ em cùng người lớn tràn ra đường rước đèn ở trung tâm thị trấn Anh Sơn
Sau bữa tối, trẻ em cùng người lớn tràn ra đường rước đèn ở trung tâm thị trấn Anh Sơn.
Đội múa lân dẫn đầu trong các đám rước, di chuyển qua các ngõ xóm nhỏ hẹp ở xã Thanh Yên (Thanh Chương).
Đội múa lân dẫn đầu trong các đám rước, di chuyển qua các ngõ xóm nhỏ hẹp ở xã Thanh Yên (Thanh Chương). 

Còn ở Thanh Dương (Thanh Chương), các em nhỏ được rước đèn ông sao trên xe ô tô với hành trình vòng quanh các xóm.
Còn ở Thanh Dương (Thanh Chương), các em nhỏ được rước đèn ông sao trên xe ô tô với hành trình vòng quanh các xóm. 
Rước đèn Trung thu như đi "bão" cổ vũ bóng đá ở Thanh Chương. Clip: Huy Thư

Tin mới