Mưu sinh phố Vinh những ngày đầu năm

(Baonghean.vn) - Trong khi người người sum họp bên gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi du xuân thì vẫn còn những người vẫn phải miệt mài mưu sinh trong những ngày đầu năm mới này.
Ảnh: Lê Thắng

Trên các tuyến đường chính ngay cổng chợ Vinh, chợ Ga, chợ Quán Lau... ngay từ sáng mùng 2 Tết, nhiều người đã bám trụ mưu sinh. Ảnh: Lê Thắng

Ảnh: Lê Thắng

Nhiều nhất là những người bán mặt hàng rau quả. Ảnh: Lê Thắng

Ảnh: Lê Thắng
Với họ, Tết chỉ thoảng qua trong tích tắc, và có chăng chỉ là ở những câu chào hỏi, chúc mua may bán đắt của khách. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Lê Thắng
Nhìn xa "hóng" khách. Ảnh: Lê Thắng
 
Ảnh: Hải Vương
Sau mặt hàng rau quả, những ngày này cũng là thời điểm dễ làm ăn của những người bán bóng bay, kẹo bông... Anh Thành, một người bán kẹo bông ngay cổng Công viên Trung tâm TP Vinh cho rằng, Tết với bọn em là cơ hội bán được nhiều hàng hơn để có tiền để gửi về quê nuôi vợ con. Chứ những người lao động, kiếm ăn qua ngày như bọn em biết bao giờ được nghỉ Tết, chơi Tết... Ảnh: Hải Vương
 
Ảnh: Hải Vương
Một cậu bé học lớp 8 cũng theo bố đi bán bóng bay. Ảnh: Hải Vương
 
Ảnh: Hải Vương
Những người chúng tôi đã gặp, đã trò chuyện trong chiều mồng 3 Tết dọc theo các tuyến đường trên địa bàn phố Vinh, họ phần lớn là những người từ nhiều vùng quê tranh thủ những ngày Tết vào Vinh để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Với họ, đơn giản bán được hàng là vui, là Tết. Ảnh: Hải Vương

Tin mới