Nắng ấm Truông Bồn

(Baonghean.vn)- Những ngày cuối tháng 10, hàng trăm đoàn khách về Truông Bồn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với rưng rưng niềm xúc động...

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Truông Bồn chiến thắng (31/10/1968 - 31/10/2015), nhân dân khắp các địa phương trong tỉnh và mọi miền đất nước về với Truông Bồn (xã Mỹ Sơn- Đô Lương) tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thuộc "Tiểu đội cảm tử" (Đại đội 317, TNXP Nghệ An) hy sinh trong trận bom hủy diệt của không quân Mỹ và 1.240 liệt sỹ đã ngã xuống trên vùng đất này. 

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Nghệ An ghi tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn:

Những ngày này, có hàng trăm đoàn khách tìm về Khu di tích Truông Bồn để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Những ngày này, có hàng trăm đoàn khách tìm về Khu di tích Truông Bồn để dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Thành kính dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Truông Bồn.
Các thế hệ thành kính tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Truông Bồn.
Dâng nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí, đồng đội.
Nhiều Cựu chiến binh, cựu TNXP về lại Truông Bồn, dâng nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí, đồng đội.
Dâng hương và chiêm ngưỡng tượng các chiến sỹ TNXP hy sinh tại Truông Bồn rạng sáng ngày 31/10/1968.
Trước tượng các chiến sỹ TNXP hy sinh tại Truông Bồn rạng sáng ngày 31/10/1968.
Các đoàn khách đều xúc động khi được thuyết minh về sự hy sinh anh dũng, quả cảm của các chiến sỹ TNXP Truông Bồn.
Các đoàn khách xúc động trước ngôi mộ chung của các chiến sỹ TNXP Truông Bồn.
Đến Khu di tích lịch sử Truông Bồn, nhiều người tranh thủ ghi lại dòng cảm xúc vào Sổ vàng lưu niệm.
Nhiều người ghi lại dòng cảm xúc vào Sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích Truông Bồn.

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới