Nâng bước em đến trường

(Baonghean) - Đến thăm gia đình em Hồ Công Huy - học sinh lớp 8B, Trường THCS Ngọc Sơn ở thôn 11, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, ai cũng xót xa trước hoàn cảnh bất hạnh của em. 

Huy sinh ra đã không có cha, nhưng tình yêu thương của mẹ cũng không trọn vẹn khi năm 2004, mới được 2 tuổi, mẹ gửi em cho bà ngoại rồi vào Nam biền biệt đến nay không về. Chị gái em là Hồ Thị Thắng (SN 1993) bị bại não khi mới lọt lòng và sống thực vật từ đó đến nay. Bà ngoại em là Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi) bị đau cột sống, không may một lần bị tai nạn, tay bà bị gãy phải đóng đinh, đầu gối chân phải tháo bánh chè. Tuổi cao sức yếu lại thêm bệnh tật, thương cháu cháy ruột gan nhưng chẳng làm được gì. Nhìn cháu còn nhỏ dại mà phải bươn chải kiếm sống, không được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa khiến bà tủi thân lắm. Bà bảo: “Chỉ lo khi tui chết đi thì các cháu sẽ không có ai mà nương tựa”.

Hồ Công Huy
Em Hồ Công Huy chăm sóc chị gái.

Dù mới 14 tuổi nhưng những năm qua, Huy trở thành trụ cột của gia đình. Ngoài một buổi đến trường, thời gian còn lại của Huy là giặt giũ, nấu ăn, xách nước, chăm bà, chăm chị... Cách đây vài năm, khi bà ngoại em còn khỏe, thỉnh thoảng bà còn đi nhổ rau má, mót lúa rơi mỗi khi đến mùa gặt. Giờ đây, sức khỏe của bà đã yếu, hàng ngày sau mỗi buổi học, Huy đi mò cua, bắt ốc đổi gạo ăn qua ngày.

Chưa từng biết đến bữa ăn sáng, nhiều lần đến lớp Huy bị tụt huyết áp do đói và kiệt sức. Huy chia sẻ: “Em chỉ muốn được đi học để sau này kiếm tiền nuôi bà, em rất thương bà nên sẽ cố gắng học thật giỏi để bà vui”.

Bây giờ nguồn sống duy nhất của cả 3 bà cháu Huy là 720.000 đồng tiền hỗ trợ (gồm 540.000 đồng hỗ trợ người khuyết tật và 180.000 đồng tiền hỗ trợ cho người chăm sóc). Khó khăn nhưng Huy vẫn rất hiếu học. Năm học vừa qua, Huy lọt vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 9 của trường. 

Cô giáo Nguyễn Thị Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8B, Trường THCS Ngọc Sơn cho biết: “Huy là học sinh chăm ngoan, lễ phép và rất hòa đồng với bạn bè. Gia đình đặc biệt khó khăn nhưng Huy đã vượt lên hoàn cảnh để học tốt, là lá cờ đầu trong phong trào học tập của lớp. Nhưng rồi tương lai của Huy sẽ ra sao khi mà bà em ngày càng già yếu, sự sống của chị vẫn phải dựa cả vào em?” Huy tâm sự: Không biết em có thể theo học cấp 3 không nữa, trường xa nhà, không có thời gian chăm bà chăm chị, các khoản chi phí lại cao chắc em không trụ nổi”.

Hồ Công Huy
Hồ Công Huy

Thầy Nguyễn Danh Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Sơn cho biết: “Em Huy là tấm gương sáng hiếm thấy về nghị lực vượt khó học giỏi. Trong suốt thời gian em học tập ở trường, Ban giám hiệu, các thầy cô giáo luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho em học thêm không thu tiền, ưu tiên em trong các đợt học bổng. Nhưng để em tiếp tục học lên THPT, cần lắm sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái để chia sẻ bớt những lo toan gánh nặng cho Huy, tiếp thêm cho em niềm tin vào cuộc sống, để cuộc đời em bớt đi phần nào cơ cực”. 

Thanh Toàn (Đài Quỳnh Lưu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới