Nét đẹp cầu Dùng

(Baonghean.vn) - Trên mảnh đất "nhút mặn chua cà" Thanh Chương, đã một thời giao thông là nỗi ám ảnh. Nỗi cách chia bởi sông nước đi cả vào trong câu hát "Ngại mùa mưa Thanh Chương mình nước lũ". Thế nhưng, giờ đây, về Thanh Chương, một trong những vẻ đẹp cuốn hút chính là những cây cầu. Thay thế cho con đò, rồi đến bến phà Dùng xưa đã lần lượt có tới 2 cây cầu, nối đôi bờ sông Lam...

Xem cầu Dùng từ góc máy flycam:

Sông Lam
Sông Lam một thời ngăn cách đôi bờ.
Cầu Dùng cũ và mới
Giờ đây cây cầu mới song song với cây cầu cũ cùng soi bóng dưới dòng sông quê.
Thị trấn Dùng khu hành chính
Thị trấn Dùng nhìn từ phía cầu.
Một góc lạ khác
Một góc nhìn khác lạ từ trên cao của cầu Dùng mới. Cây cầu mới có chiều dài 350 m được làm bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực.
Sông Lam qua cầu
Một tuyến đường nhựa tuyệt đẹp nối cầu với các vùng miền của huyện.
Hoàng hôn cầu cũ
Cầu Dùng cũ, được gọi là cầu treo Dùng là chiếc cầu treo dây võng.
Hoàng hôn cầu Dùng
Cây cầu này đã làm nên niềm vui to lớn của người Thanh Chương sau rất nhiều năm dài chia cắt bởi sông Lam.
Khi đang xây dựng
Cây cầu cũ khi đang được sửa sang.
Chụp ảnh tại cầu
Nhiều người vẫn mong mỏi được lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình với cây cầu treo "huyền thoại" một thời.
Sông Lam một đoạn
Một khúc sông Lam nhìn từ cầu Dùng.

Sách Nguyễn 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới