Nét đẹp làng Vạn Lộc

(Baonghean) - Là một trong những làng văn hóa tiêu biểu của huyện Hưng Nguyên từ năm 2007 đến nay, nhiều năm qua, xóm 1 Vạn Lộc, xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa mới...

Cổng làng Vạn Lộc
Cổng làng Vạn Lộc
Dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh xóm, sải bước trên con đường bê tông thoáng đãng, Xóm trưởng Đinh Văn Ngọ lộ rõ niềm phấn khởi, tự hào khi nhắc lại “sự kiện” xóm đón nhận danh hiệu làng văn hóa vào giữa năm 2007. Bởi để được công nhận danh hiệu làng văn hóa là cả một nỗ lực lớn của cán bộ và nhân dân Vạn Lộc. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đội ngũ cán bộ cấp ủy, ban cán sự, trưởng các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát động thi đua, đăng ký cam kết thực hiện nội dung, tiêu chí về xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá.
Nhờ đó, từ một xóm nghèo bên Tỉnh lộ 538, Vạn Lộc đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Nhiều công trình đang được đầu tư xây dựng khang trang, khẳng định sức vươn lên mạnh mẽ của một làng văn hóa tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới: 98% đường giao xóm nông thôn được bê tông hóa, các công trình như nhà văn hóa, thư viện, sân cầu lông, bóng chuyền… được đầu tư xây dựng, nâng cấp với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Các lĩnh vực giáo dục, dân số cũng được thực hiện tốt. Xóm có 100% trẻ em độ tuổi đi học đến trường, tỷ lệ học sinh thi đỗ vào đại học, cao đẳng đạt trên 45 – 50%. Bên cạnh đó, người dân nghiêm túc thực hiện tốt hương ước, quy ước, chấp hành tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đến nay, tất cả các đám cưới, đám tang trong xóm đều được tổ chức gọn, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí. Xóm nhiều năm liền không có trộm cắp, ma túy, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao xóm luôn được giữ vững. 
Nhiều hộ đã mạnh dạn phát triển kinh tế trang trại, tiêu biểu như hộ ông Đinh Văn Bằng với mô hình chăn nuôi gia cầm, gia súc kết hợp nuôi thủy sản cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm; Gia đình anh Đinh Văn Hồng – chị Nguyễn Thị Tú, có 3 người con trai đi xuất khẩu lao động (1 người ở Hàn Quốc, 2 người ở Đài Loan) một gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền trong xóm. Anh Hồng cho biết: “Nhờ sự tuyên truyền, phổ biến của Ban cán sự xóm, các đoàn thể về các chính sách xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động nên gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn cho các cháu đi làm việc ở nước ngoài. So với trước đây chỉ trông vào mấy sào ruộng, đời sống gia đình đã khá hơn rất nhiều, gia đình cũng có điều kiện đóng góp, tham gia nhiều hơn cho các hoạt động của xóm để cùng xây dựng xóm Vạn Lộc ngày một giàu đẹp hơn”.
Một góc làng Vạn Lộc
Một góc làng Vạn Lộc
Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của người dân Vạn Lộc ước tính 18,5 triệu đồng/người. Cuộc sống khấm khá đã tạo điều kiện cho người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng đời sống văn hoá, đặc biệt là các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Mỗi khi xã tổ chức thi văn nghệ, người dân lại hăng hái luyện tập. Gần đây nhất, đội văn nghệ của xóm đã đạt giải Nhất trong cuộc thi hát dân ca ví, giặm do xã tổ chức nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Chị Lê Thị Lợi, một người dân trong xóm cho biết: “Nhờ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao của do xóm và chi hội phụ nữ phát động, tổ chức nên chị em trong xóm không những vui khỏe về tinh thần mà còn thêm gắn bó, đoàn kết với nhau hơn, hăng hái hơn trong các hoạt động đoàn thể khác”.
Nét đẹp ở Vạn Lộc còn được thể hiện ở nhiều năm qua đó là xóm vẫn duy trì lệ ăn tất niên ở các tổ liên gia vào dịp cuối năm. Quanh năm, ngồi lại với nhau một bữa, tình cảm ngày càng thắt chặt hơn, mọi mâu thuẫn, xích mích đều “chín bỏ làm mười” để nhìn thấy nhau lại vui vẻ, ai cũng quan tâm đến nhau, đoàn kết như anh em. Bí thư chi bộ xóm Đinh Thị Thành khẳng định: Hầu hết mỗi người dân trong xóm đều nhận thức được văn hóa là cái gốc của mỗi con người, là cái nôi đầu tiên và là cội nguồn của tình cảm. Xây dựng và giữ vững danh hiệu xóm văn hóa không chỉ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mỗi cá nhân mà còn tô thắm thêm giá trị truyền thống tốt đẹp trong đời sống cộng đồng dân cư, góp phần tạo nguồn phát triển toàn diện cho xã hội…
Rời Vạn Lộc, bắt gặp những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười rộn ràng của những người nông dân đi làm đồng về, những bước chân khoan thai của các cụ ông cụ bà đi tập thể dục trên những con đường làng rợp bóng cây xanh và những tiếng hò reo sôi nổi trên sân bóng chuyền, sân cầu lông, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, Vạn Lộc sẽ ngày một phát triển hơn, văn minh hơn. 
Minh Quân

Tin mới