Ngắm hoàng hôn yên ả trên quê hương xứ Nghệ

(Baonghean.vn) –  Khi mặt trời chỉ còn là quầng lửa rực đỏ phía trời Tây, những ánh nắng cuối ngày như giục bước chân người về nơi xóm nhỏ…Đó là những khoảnh khắc bình yên, đẹp đến nao lòng. 

Mặt trời đỏ lựng dần khuất sau dãy núi xa...Ảnh: Hồ Chiến
Mặt trời đỏ lựng dần khuất sau dãy núi xa...Ảnh: Hồ Chiến
Lũ trẻ mục đồng. Ảnh: Hồ Chiến
Trong nắng chiều, lũ trẻ mục đồng chạy đuổi nhau trên cánh đồng vừa gặt. Ảnh: Hồ Chiến
Trận bóng sôi nổi . Ảnh: Hồ Chiến
Hay huyên náo trong một trận bóng. Ảnh: Hồ Chiến
Thả diều. Ảnh: Quốc Đàn
Tìm tới bờ đê thả diều. Ảnh: Quốc Đàn
Dáng mẹ về trên con đê làng. Ảnh: Hồ Chiến
Các bà, các mẹ đã trở về trên con đê làng, sau lưng là cả một ngày củi cỏ. Ảnh: Hồ Chiến
Tập xe đạp. Ảnh: Hồ Chiến
Lũ trẻ cũng chọn bờ đê để tập đi xe đạp. Ảnh: Hồ Chiến
Trên con đê làng. Ảnh: Quốc Đàn
Trong ráng chiều chạng vạng, những xe trâu, xe bò thong thả trở về. Ảnh: Quốc Đàn
Đê chiều. Ảnh: Quốc Đàn
Những khoảnh khắc bình yên thế này luôn khiến người xa quê rưng rưng nhớ. Ảnh: Quốc Đàn

Hồ Chiến- Quốc Đàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới