Ngắm sơn nữ miền Tây xứ Nghệ trẩy hội Xuân

(Baonghean.vn) – Mùa Xuân, đất trời, núi rừng miền Tây xứ Nghệ khoác lên một cảnh sắc mới. Đây cũng là dịp nam thanh nữ tú trên các bản làng nô nức rủ nhau đi hội. Các thiếu nữ người Mông, Thái, Khơ mú… toát lên vẻ đẹp đầy sức sống trong tiết trời Xuân.

» Pháp luật nhân đạo nhưng không đồng loã với những kẻ coi thường
 

Mùa Xuân là mùa của những lễ hội lớn ở miền Tây Nghệ An. Đây cũng là dịp để các thiếu nữ khắp bản làng nô nức xuống núi vui hội.
Mùa Xuân là mùa của những lễ hội lớn ở miền Tây Nghệ An. Đây cũng là dịp để các thiếu nữ khắp bản làng nô nức xuống núi vui hội.
Những thiếu nữ người Mông trong bộ trang phục truyền thống khoe sắc trước hiên nhà.
Những cô gái trong bộ trang phục truyền thống của người Mông bên hiên nhà.
Dịu dàng trong hương sắc núi rừng.
Dịu dàng trong hương sắc núi rừng.
Một vẻ đẹp gắn liền với lao động của sơn nữ trên đồi chè ở miền Tây.
Một vẻ đẹp gắn liền với lao động của sơn nữ trên đồi chè ở Kỳ Sơn.
Thiếu nữ với trang phục người Thái khoe sắc trong lễ hội Pu Nhạ Thầu (Kỳ Sơn).
Thiếu nữ với trang phục người Thái  trong lễ hội Pu Nhạ Thầu 2017 (Kỳ Sơn).
Duyên dáng cùng chiếc khăn piêu.
Duyên dáng cùng chiếc khăn piêu người Thái trên sân khấu diễn xướng.
Một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng.
Một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng.
Ghi lại khoảnh khắc dự hội vui Xuân. Vẻ đẹp của họ đã làm cho khung cảnh lễ hội Pu Nhạ Thầu thêm đặc sắc và cũng là cách để đồng bào vùng cao giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc mình.
Ghi lại khoảnh khắc dự hội vui Xuân. Vẻ đẹp của họ đã làm cho khung cảnh ngày Xuân ở miền Tây xứ Nghệ thêm đặc sắc.

 NPV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới