Ngày nghỉ lễ, dân bản vùng cao khuân đá làm cầu qua suối

(Baonghean.vn) - Hàng trăm người dân ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) tranh thủ ngày nghỉ lễ khuân đá bắc cầu tạm qua suối trước mùa mưa.
Đị a bàn bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền - Tương Dương) là nơi hợp lưu của 2 con suối Nậm Càn và Nậm Khiên. Từ trước đến nay, mỗi lần muốn qua suối người dân đều phải mạo hiểm lội hoặc bắc ván mỏng làm cầu. Ảnh: Đào Thọ
Đị a bàn bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền - Tương Dương) là nơi hợp lưu của 2 con suối Nậm Càn và Nậm Khiên. Từ trước đến nay, mỗi lần muốn qua suối người dân đều phải mạo hiểm lội hoặc bắc ván mỏng làm cầu. Ảnh: Đào Thọ
Ông Kha Văn Thướng - Trưởng bản cho hay: "Xoóng Con có 216 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Hầu hết các hộ đều có nương rẫy bên kia suối nên mỗi lần mưa lũ đi lại rất vất vả.Vì thế đợt này chúng tôi huy động đóng góp mỗi hộ 100 nghìn đồng, vác đá làm một cây cầu thật chắc để lưu thông". Trong ảnh: Người dân vác gỗ bắc cầu qua suối làm đường vận chuyển vật liệu. Ảnh: Đào Thọ
Ông Kha Văn Thướng -  Trưởng bản cho hay: "Xoóng Con có 216 hộ với hơn 900 nhân khẩu. Hầu hết các hộ đều có nương rẫy bên kia suối nên mỗi lần mưa lũ đi lại rất vất vả.Vì thế đợt này chúng tôi huy động đóng góp mỗi hộ 100 nghìn đồng, vác đá làm một cây cầu thật chắc để lưu thông". Trong ảnh: Người dân vác gỗ bắc cầu qua suối làm đường vận chuyển vật liệu. Ảnh: Đào Thọ
Điều kiện địa hình khó khăn nên việc vận chuyển đá làm cầu cũng rất vất vả. Hàng chục người phải đứng chênh vênh trên chiếc cầu khỉ chuyển từng hòn đá. Ảnh: Đào Thọ
Điều kiện địa hình khó khăn nên việc vận chuyển đá làm cầu cũng rất vất vả. Hàng chục người phải đứng chênh vênh trên chiếc cầu khỉ chuyển từng hòn đá. Ảnh: Đào Thọ
Đàn ông khỏe mạnh bê những hòn đá lớn giữa trời trưa nắng. Ảnh: Đào Thọ
Đàn ông khỏe mạnh bê những hòn đá lớn giữa trời trưa nắng. Ảnh: Đào Thọ
Phụ nữ vận chuyển và tập kết đá từ bên kia suối sang. Ảnh: Đào Thọ
Phụ nữ vận chuyển và tập kết đá từ bên kia suối sang. Ảnh: Đào Thọ
Những khối đá được xếp chồng lên nhau và dùng thép quấn lại thật chắc. Ảnh: Đào Thọ
Những khối đá được xếp chồng lên nhau và dùng thép quấn lại thật chắc. Ảnh: Đào Thọ
Trụ cầu đầu tiên được hình thành trong niềm vui của bà con dân bản. Ảnh: Đào Thọ
Trụ cầu đầu tiên được hình thành trong niềm vui của bà con dân bản. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới