Ngày Tết Ông Táo đi chợ Vinh khám phá thức quà truyền thống

(Baonghean.vn) - Ra chợ Vinh cùng các bà, các mẹ mua sắm chuẩn bị cho mâm cúng ông Công ông Táo mới thấy hết những nét đẹp mộc mạc trong ẩm thực, quà vặt truyền thống của người Nghệ An.
Ảnh: Hải Vương
23 tháng Chạp, chợ Vinh tấp nập người mua người bán để kịp làm mâm cỗ tiễn ông Táo về trời. Nổi bật nhất ở các góc chợ là những chậu cá chép vàng óng ánh đẹp mắt. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Đi chợ ngày này, nhiều người sẽ không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nhiều món ngon vốn được các mẹ, các bà mua về để bày lên mâm cúng. Đó là bánh chưng, giò chả, giò thủ, xôi, chè, bánh ngào thơm ngọt. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Xôi gấc đỏ au được tạo khuôn hình hoa bắt mắt để bày mâm cúng cho thật đẹp. Cùng với đó, các sạp hàng còn bán thêm cả bò khô cho khách mua về tiếp khách Tết. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải VươngHàng bánh ngào thơm nồng nàn mùi mật, mùi gừng thu hút bất kỳ ai lỡ đi ngang qua. Người bán thoăn thoắt nặn từng chiếc bánh thon thon bóng bẩy. Không phải ngày nào ra chợ cũng có thể bắt gặp chảo mật đường thơm nức và những chiếc bánh tròn ú này. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Ngoài bánh ngào, các loại chè đỗ xanh, chè sen, bánh trôi nước cũng được bày bán phong phú. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Bánh chưng xanh vuông vức mang đậm không khí Tết cũng đã xuất hiện nhiều trong chợ. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Gia đình nào muốn tự làm một mẻ xôi gấc có thể chọn mua gấc tươi. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Hành, tỏi, kiệu, măng tươi bày bán rất nhiều để các mẹ, các bà mua về muối chua ăn trong những ngày Tết. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Những chú gà béo múp phục vụ cho mâm cúng Ông Táo theo truyền thống cũng nhiều hơn thường lệ. Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Các loại hoa quả phong phú phục vụ nhu cầu mua sắm. Các loại hạt như hạt bầu, hướng dương cũng đã được bán sớm phục vụ cả dịp Tết. Ảnh: Hải Vương

Tin mới