Trẻ em vùng cao bắt cá suối trong ngày lạnh giá

(Baonghean.vn) – Vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, ngay cả những ngày lạnh giá, hễ có thời gian rảnh, những đứa trẻ vùng cao xứ Nghệ lại ra suối kiếm cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn hàng ngày. 

Những lúc rảnh rỗi việc học hành, nhiều trẻ em vùng cao xứ Nghệ lại theo người lớn ra suối kiếm cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Những lúc rảnh rỗi việc học hành, thường vào buổi trưa hửng nắng, nhiều trẻ em vùng cao xứ Nghệ lại theo người lớn ra suối kiếm cá, nòng nọc về cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng các em đã rất thành thạo trong việc làm còn (ngăn dòng nước, đập lá cơi) để đánh bắt cá.
Tuy còn nhỏ nhưng các em đã rất thành thạo trong việc làm còn (ngăn dòng nước, đập lá cơi) để đánh bắt cá.
Tại khe Chà Lạp (xã Tam Hợp, Tương Dương) nhiều em tuổi còn rất nhỏ nhưng vẫn hăng hái ra suối.
Tại khe Chà Lạp (xã Tam Hợp, Tương Dương) nhiều em tuổi còn rất nhỏ nhưng vẫn hăng hái ra suối...
Bới từng hòn đá để kiếm những con cá nhỏ hay nòng nọc ẩn nấp trong đó.
... Bới từng hòn đá để kiếm những con cá nhỏ hay nòng nọc ẩn nấp trong đó.
Với các em đây không chỉ là miếng ăn hàng ngày mà còn là niềm vui trong cuộc sống.
Những đứa trẻ hồn nhiên xem việc bắt cá suối như một trò chơi.
Tập trung hết tinh thần để bắt cá.
Tập trung cao độ và kiên nhẫn chờ đợi như một "ngư ông" chuyên nghiệp. 
Hai chị em người Khơ Mú (bản Đỉnh Sơn 1, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) cùng xúc cá.
Hai chị em người Khơ Mú (bản Đỉnh Sơn 1, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) cùng xúc cá.
Không dám lội nước sâu nên hầu hết cá của các em bắt được chỉ là cá nhỏ.
Các em nhỏ không lội ra những nơi nước sâu mà chỉ quanh quẩn ở gần bờ, bắt một số loại cá nhỏ.
Những em bé chưa đầy tuổi ở vùng cao cũng đã biết theo mẹ ra suối.
Những em bé vừa đầy tuổi ở vùng cao cũng theo mẹ ra suối. Chính từ những dòng suối này, nhiều trẻ lớn lên đã gắn bó và thành thạo với nghề sông nước.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới