Lặng lẽ nhịp sống xóm chài vùng biên

(Baonghean.vn) - Nép mình bên dòng sông Giăng ở bản Cao Vều 3 xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn vẫn còn một xóm chài nhỏ với 7 hộ dân sinh sống với nhịp đời lặng lẽ, bình yên.

 Men theo một con đường nhỏ, đất sỏi gồ ghề, chúng tôi tìm đến với xóm chài ấy. Cảm nhận cuộc sống của dân chài nơi đây vẫn diễn ra lặng lẽ, bình yên. Xóm chài bây giờ chỉ còn 7 hộ, mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra trên chiếc thuyền nhỏ theo từng nhịp sóng gió.
 Xóm chài với 7 hộ dân nằm ven bờ sông Giăng nơi bản vùng biên Cao Vều, mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra trên chiếc thuyền nhỏ theo từng nhịp sóng gió. Ảnh: Huyền Trang
Ông Dương Văn Phương lớn tuổi nhất xóm chài đã từng 40 năm lênh đênh trên sông nước, cho hay: xóm chài này hình thành cách đây 30 năm. Cũng như bao hộ dân khác ông cùng vợ từ Thanh Chương lên tận vùng sông Giăng của bản Vều xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn mưu sinh, rồi từ đó  neo đậu và làm nghề đánh cá. Từ đó đến nay cuộc đời ông gắn liền với chiếc thuyền này.
Xóm chài này hình thành cách đây 30 năm. Người lâu nhất ở đây làm nghề chài cũng đã trên 40 năm. Đa số người dân neo đậu bến này sau 1 hành trình từ Thanh Chương lên và quần tụ với nhau thành một xóm nhỏ yên bình. Ảnh: Huyền Trang
Tất cả mọi sinh hoạt của người dân xóm chài đều diễn ra trên chiếc thuyền bé nhỏ. Ảnh: Huyền Trang
Tất cả mọi sinh hoạt của người dân xóm chài đều diễn ra trên chiếc thuyền bé nhỏ. Ảnh: Huyền Trang
Ở đây mỗi hộ chỉ từ 2-3 người do vậy mà cứ đến bữa cơm là mấy nhà lại rủ nhau ăn chung để cuộc sống thêm ấm cũng và cũng là để nương tựa vào nhau những lúc sóng gió. Ảnh: Huyền Trang
Ở đây mỗi hộ chỉ từ 2-3 người, do vậy mà cứ đến bữa cơm là mấy nhà lại rủ nhau ăn chung để cuộc sống thêm ấm áp và cũng là để nương tựa vào nhau những lúc sóng gió. Ảnh: Huyền Trang
 Ở xóm chài, những đứa trẻ còn nhỏ thì theo bố mẹ đi làm ăn, còn những đứa lớn hơn thì ở quê cùng với ông bà để đi học. Ảnh: Huyền Trang
Ở xóm chài, những đứa trẻ còn nhỏ thì theo bố mẹ đi đánh cá trên sông, còn những đứa lớn hơn thì ở quê cùng với ông bà để đi học. Ảnh: Huyền Trang
Một chú chó nhỏ được các ngư dân nuôi trên thuyền. Ảnh: Huyền Trang
Một chú chó nhỏ được các ngư dân nuôi trên thuyền. Ảnh: Huyền Trang
Những chiếc câu vương được cất cẩn thận, đó là dụng củ để những người đàn ông đi săn những con cá lớn. Ảnh: Huyền Trang
Bộ câu vương được cất cẩn thận trên thuyền, đó là dụng cụ để những người đàn ông đi săn những con cá lớn. Ảnh: Huyền Trang
Làm nghề sông nước, cuộc sống thi vị nhưng cũng lắm vất vả khó khăn. Chị Nguyễn Thị Oanh cho hay: giờ đây tôm cá cũng không còn nhiều như trước nên để kiếm được vài ba trăm nghìn có khi gia đình chị phải làm nghề cả ngày mới đủ tiền trang trải cuộc sống . Ảnh: Huyền Trang
Làm nghề sông nước, cuộc sống thi vị nhưng cũng lắm vất vả khó khăn. Một cư dân xóm chài cho hay: giờ đây tôm cá cũng không còn nhiều như trước nên các gia đình phải làm nghề cả ngày mới đủ tiền trang trải cuộc sống . Ảnh: Huyền Trang
Cũng có hộ  lên bờ cất nhà sinh sống nhưng rồi quen nghề, quen cuộc sống sông nước, hàng ngày họ lại xuống thuyền theo dòng nước mưu sinh… Ảnh: Huyền Trang
Cũng có hộ lên bờ cất nhà sinh sống nhưng rồi quen nghề, quen cuộc sống sông nước, hàng ngày họ lại xuống thuyền theo dòng nước mưu sinh… Ảnh: Huyền Trang

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới