Nghệ An: Hỗ trợ một sản phụ sinh con ngay bên đường giữa trời giá rét

(Baonghean.vn) - Một sản phụ đang trên đường tới trạm y tế thì trở dạ, sau đó may mắn được một cán bộ y tế đến hỗ trợ, sinh con ngay bên đường.

Sáng 26/2, chị Xeo Thị Ba trở dạ, được người thân chở bằng xe máy vượt quãng đường hơn 20km từ bản Chăm Puông tới trạm y tế xã Lượng Minh (huyện Tương Dương). Tuy nhiên, khi tới địa phận bản Minh Tiến, cách trạm y tế khoảng 9km, sản phụ này lên cơn đau, không thể tiếp tục quãng đường còn lại, đành phải nằm vật vã bên đường.

Chị Bông hỗ trợ sản phụ sinh ngay bên đường. Ảnh: Phụ nữ Lượng Minh
Chị Bông hỗ trợ sản phụ sinh ngay bên đường. Ảnh: Phụ nữ Lượng Minh

May mắn, thời điểm này chị Lô Bị Bông - cán bộ Trạm Y tế xã Lượng Minh làm nhiệm vụ truy vết Covid-19 ở bản Đửa trở về. Nhận được thông tin, chị Bông quay xe trở lại tìm sản phụ. "Lúc đó, người thân sản phụ không mang theo đồ đạc gì, cũng không có kinh nghiệm để hỗ trợ chị ấy", chị Bông kể.

Do thời tiết rất lạnh, chị Bông lập tức cởi áo mưa để sản phụ quấn khắp người. Chị Bông sau đó hỗ trợ sản phụ này "vượt cạn" thành công. 

Bé trai sinh ra nặng 3,2 kg và khỏe mạnh. Sau khi sản phụ sinh xong, sức khỏe ổn định nên chị Lô Thị Bông đã hướng dẫn người nhà hỗ trợ đưa mẹ con về nhà để chăm sóc, không cần phải đưa tới trạm y tế./.

Tin mới