Nghệ An: Nữ kỹ thuật viên nén nỗi đau, lập bàn thờ vọng mẹ tại Bệnh viện dã chiến số 1

(Baonghean.vn) - Đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 1, kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thùy Linh hay tin mẹ chồng qua đời nhưng không thể về lo việc hiếu. Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức lập bàn thờ vọng để chia buồn với gia đình chị Linh.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh là Kỹ thuật trưởng, Khoa xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên. Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nghệ An được thành lập, chị Linh được điều động tham gia với vai trò Kỹ thuật viên xét nghiệm. Hàng ngày, chị cùng các y, bác sỹ tham gia thăm khám, chăm sóc các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên
 Kỹ thuật viên xét nghiệm Nguyễn Thị Thùy Linh đau đớn khi hay tin mẹ chồng qua đời, không thể về chịu tang, chị xin phép lập bàn thờ vọng tại Bệnh viện dã chiến số 1. Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên

Ngày 3/7, chị Nguyễn Thị Thùy Linh bàng hoàng khi hay tin mẹ chồng là cụ Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi) ở thôn Mỹ Thanh, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) qua đời. Trước khi nhận nhiệm vụ, biết mẹ chồng đau ốm lâu dài nhưng vì nhiệm vụ được giao, vì trách nhiệm của người thầy thuốc với nhân dân, chị Linh vẫn đăng ký lên đường.

Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên
Bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 đọc điếu văn tưởng niệm cụ Nguyễn Thị Xuân - mẹ chồng kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thùy Linh. Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên

Khi mẹ chồng ốm nặng rồi qua đời nhưng không thể về chăm sóc và chịu tang, chị Linh thực sự đau đớn, nhưng luôn quyết tâm kìm nén để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà nhân dân và quê hương giao phó.

Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên
Các đồng nghiệp thắp hương tưởng niệm cụ Nguyễn Thị Xuân và chia buồn cùng chị Nguyễn Thị Thùy Linh. Ảnh: TTYT huyện Hưng Nguyên

Hiểu được nỗi lòng kỹ thuật viên Nguyễn Thị Thùy Linh, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 1 đã đồng ý để chị lập bàn thờ bái vọng mẹ chồng ngay trong khuôn viên Bệnh viện. Bắt đầu từ 15 giờ 30 hôm nay (4/7), chị Linh và Ban Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong tổ công tác đặc biệt, cán bộ y, bác sĩ đã tổ chức lễ viếng vọng cụ Nguyễn Thị Xuân theo nghi thức truyền thống của địa phương.

Tin mới