Nghệ An: Ra vườn bị ong đốt bất tỉnh

(Baonghean.vn)-Vừa chui vào chuồng gà ngoài vườn thì bị ong đốt tới tấp vào đầu, khiến anh Trần Văn Luận (45 tuổi) choáng ngất tại chỗ, phải cấp cứu. Sự việc xảy ra vào lúc 17h, ngày 12/6 tại thôn Trung Đức, xã Võ Liệt (Thanh Chương).

egtrg
Sức khoẻ của anh Luận đã khá hơn sau một đêm điều trị.

Anh Luận cho biết, lúc đó anh vào chuồng gà ngoài vườn thì nghe đau nhói trên đầu, vội đưa tay lên xoa thì thấy ong vẽ, ngay sau đó anh cảm thấy chân tay run lẩy bẩy và không biết gì nữa. Do điều kiện tức thời không đưa đi trạm xã được, người thân phải gọi nhân viên y tế đến cấp cứu tại nhà.

Tổ ong vẽ to bằng quả dừa vẫn còn trên mái tranh chuồng gà
Tổ ong vẽ to bằng quả dừa vẫn còn trên mái tranh chuồng gà

Sau hơn một đêm điều trị, dẫn chuyền giải độc, sức khoẻ của anh Luận đã khá hơn, đã ăn uống được, những vết ong đốt trên đầu tuy đã bớt sưng vù nhưng vẫn còn cảm giác đau. Tại vườn nhà anh Luận, tổ ong vẽ to bằng quả dừa vẫn treo lủng lẳng trên mái tranh chuồng gà, nhiều con ong nửa đen nửa đỏ vẫn bay ra vào liên tục. 

Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới