Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào; Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ; Những cánh đồng hoa nhân trần tím sắc, lạ mắt ở Yên Thành; Thủ phủ chanh leo "chết yểu"; … là những thông tin nổi bật ngày 17/8.

* Sáng 17/8, Đoàn đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) tổ chức tại Nghệ An về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đoàn đại biểu về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đoàn đại biểu về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều cùng ngày, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng 7 tỉnh của nước bạn Lào có mối quan hệ truyền thống với tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, lãnh đạo 7 tỉnh nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 17/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022. Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân Nguyễn Văn Khánh (trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành). Ông Khánh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Văn Giám (chú ruột ông Khánh), hiện đang được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 17/8, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” năm 2022. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://nghean.gov.vn.

Đại diện cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành thi thử. Ảnh: Mỹ Nga

Đại diện cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành thi thử. Ảnh: Mỹ Nga

* Sáu tháng đầu năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn Nghệ An đã cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 46.418 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tín dụng chính sách xã hội tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các thành viên tham dự cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

Các thành viên tham dự cuộc họp. Ảnh: Thu Huyền

* Về xã miền núi Tiến Thành (Yên Thành) những ngày này được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa nhân trần tím sắc, lạ mắt. Người dân ở đây cho biết, cây nhân trần được bén rễ trên vùng đất này từ rất lâu và hàng năm cho thu nhập cao.

Cuối tháng 8, khi hoa nở bung hết là bà con tiến hành thu hoạch cả cây, phơi khô, bán cho thương lái, hoặc các cơ sở sản xuất trà túi lọc. Ảnh: Xuân Hoàng

Cuối tháng 8, khi hoa nở bung hết là bà con tiến hành thu hoạch cả cây, phơi khô, bán cho thương lái, hoặc các cơ sở sản xuất trà túi lọc. Ảnh: Xuân Hoàng

* Chanh leo là cây trồng với kỳ vọng sẽ đem lại sự đổi đời cho người dân vùng cao ở Nghệ An, đặc biệt là đồng bào các dân tộc của xã Tri Lễ (Quế Phong). Tuy nhiên, hiện nay thủ phủ chanh leo ở đây đang lâm vào cảnh “chết yểu”, từ chỗ hàng trăm ha, nay chỉ còn khoảng 5 ha. Những vườn chanh leo lúc lỉu quả ngày nào giờ chỉ còn là bãi đất bỏ hoang.

Từ 400 gốc chanh leo, nay khu vườn của chị Lữ Thị Tuyết chỉ còn là bãi đất trống. Ảnh: Xuân Hoàng

Từ 400 gốc chanh leo, nay khu vườn của chị Lữ Thị Tuyết chỉ còn là bãi đất trống. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới