Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/1

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 30 Tết không khí đón năm mới Quý Mão rộn rã khắp nẻo. Trong ngày cuối cùng của năm âm lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thăm, chúc Tết một số bệnh viện và bệnh nhân. Trong khi đó, tại vùng biên giới, hải đảo, BĐBP vẫn chắc tay súng để giữ cho cuộc sống bình yên…

* Sáng 21/1 (tức 30 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, chúc Tết người bệnh đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực II; tặng quà động viên các y bác sĩ đang trực tại Khoa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với các gia đình có bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện trên cả nước; mong các thầy thuốc với tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền”, chăm sóc bệnh nhân tận tình, vô tư, trong sáng, để cho người bệnh yên tâm, nhanh chóng bình phục trở lại với công việc, gia đình.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực; thăm hỏi, tặng quà cho kíp trực và một số bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Phát biểu, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động được đến thăm Bệnh viện, chứng kiến các y bác sĩ vẫn làm việc tích cực để chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ tính mạng của người dân; đặc biệt rất nhiều nữ thầy thuốc, nhân viên y tế vẫn gác lại công việc gia đình để làm việc.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được thời gian qua; mong Bệnh viện cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao, phát huy tinh thần “Sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật”; phát huy tinh thần như Bác Hồ dạy "Thầy thuốc như mẹ hiền"; “… thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn…”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Còn tại Nghệ An, chiều 30 Tết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho bệnh nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị và đón Giao thừa Xuân Quý Mão 2023 tại Bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Chia sẻ đặc thù công việc của ngành Y tế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các cán bộ, nhân viên y tế nói chung và các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và người lao động tại 3 bệnh viện nói riêng: Chúc cho cán bộ, nhân viên y tế và gia đình đón năm mới đầm ấm, an vui, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Đoàn công tác của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

* Những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Bộ đội Biên phòng thường xuyên tổ chức các phiên tuần tra để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội để đồng bào yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Địa hình biên giới rất hiểm trở nên đội hình tuần tra của BĐBP thường phải vượt qua nhiều núi cao, suối sâu… Ảnh: Lê Thạch
Địa hình biên giới rất hiểm trở nên đội hình tuần tra của BĐBP thường phải vượt qua nhiều núi cao, suối sâu… Ảnh: Lê Thạch

* Ở quần đảo Trường Sa, mỗi năm Tết đến, quân và dân trên quần đảo lại quây quần cùng nhau gói bánh chưng cúng bàn thờ Tổ quốc và gia tiên. Không khí đầm ấm, rộn ràng khiến ai nấy đều có cảm giác như đón Tết ở quê nhà.

Trung tá Trần Danh Hoàng, Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn chia sẻ: Hơn chục năm trước, các chuyến tàu ra thăm đảo không nhiều như bây giờ, nên nguyên liệu để gói bánh thiếu ngược thiếu xuôi. Để gói được bánh chưng, anh em bộ đội thường "chữa cháy" bằng cách độn thêm lá bàng vuông do không đủ lá dong, những chiếc bánh ngày ấy vẫn còn mùi vị đặc trưng của lá bàng. Những năm gần đây, các chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo nhiều hơn, những nguyên liệu gói bánh cũng đầy đủ hơn, khiến anh em chiến sỹ và nhân dân cảm thấy rất hạnh phúc vì được đón Tết như ở quê nhà...".

Các chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Tiến Đông

Các chiến sỹ và người dân trên đảo Sinh Tồn cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 30 Tết là dịp mà nhiều dịch vụ thu bộn tiền, trong đó có dịch vụ rửa xe.

Anh Cường, chủ cơ sở rửa xe Cường Béo tại đường Dương Vân Nga, TP. Vinh cho biết: Từ ngày 25 Tết trở đi, lượng khách hàng ngày tăng gấp đôi, có ngày tăng gần gấp ba so với ngày thường. Thuê 3 thợ rửa xe, ngày Tết, anh phải xắn tay, tranh thủ hỗ trợ, làm cùng thợ.

Mặc dù mức giá dịch vụ ngày Tết tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường, phải trả tới 300 nghìn đồng cho 2 cái xe của hai vợ chồng, nhưng anh Hoàng Văn Hạnh, phường Cửa Nam, TP. Vinh vẫn vui vẻ: “Người ta phục vụ mình đến tận sáng 30 Tết, giá có tăng cũng là điều dễ hiểu”.

Dịch vụ rửa xe máy đắt khách ngày cận tết. Ảnh: Phú Hương

Dịch vụ rửa xe máy đắt khách ngày cận tết. Ảnh: Phú Hương

* Trái ngược với những người làm nghề rửa xe, nhiều tiểu thương buôn đào, quất đã không được hưởng một niềm vui trọn vẹn trong ngày cuối cùng của năm cũ.

Theo ghi nhận của P.V, trưa 21/1, tức 30 Tết, nhiều điểm bán cây cảnh Tết ở TP. Vinh vẫn còn lượng cây khá lớn, số lượng người hỏi mua không nhiều.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người kinh doanh quất Tết chia sẻ: "Năm nay tôi nhập về 300 gốc quất, tuy nhiên, hôm nay 30 rồi mà mới bán được 1 nửa thôi, giờ để đồng giá hết, ai mua được cây nào thì mua... Năm nay thua lỗ nặng rồi...

Có thể đâu đó vẫn còn nhiều trăn trở trước khi chia tay năm Nhâm Dần nhưng hy vọng rằng mọi nỗi muộn phiền sẽ qua nhanh khi năm mới đến. Mong hạnh phúc, thành công sẽ gõ cửa mỗi nhà, mỗi người trong năm Quý Mão. Chúc mừng năm mới.

Nhiều cửa hàng quất đồng loạt treo biển bán đồng giá từ mấy hôm trước, tuy nhiên, người mua vẫn rất ít. Ảnh: Q.A

Nhiều cửa hàng quất đồng loạt treo biển bán đồng giá từ mấy hôm trước, tuy nhiên, người mua vẫn rất ít. Ảnh: Q.A

Tin mới