Vì những lí do khác nhau, nhiều người chọn thời điểm cuối năm để cắt tóc. Người thì làm đẹp, người vì quá bận bịu việc làm ăn nên tranh thủ ngày nghỉ cận Tết đi cắt tóc; có người cũng mê tín - phải cắt tóc để năm mới làm ăn gặp nhiều may mắn... Vì vậy, cận Tết là lúc ăn nên làm ra của thợ cắt tóc - những người vẫn được gọi vui với cái tên là có nghề "cầm đầu thiên hạ"
Tiệm cắt tóc những ngày cận Tết luôn trong tình trạng khách ngồi chờ đợi. Ảnh: Xuân Hoàng
|
Anh Nguyễn Xuân Giao, chủ tiệm cắt tóc nam trên địa bàn xã Lăng Thành (Yên Thành) cho hay: Từ ngày 20 âm lịch đến sát Tết, hầu như ngày nào anh cũng phục vụ khách từ 7 giờ sáng đến đêm mới nghỉ. Do phải đứng suốt ngày, đầu óc phải tỉnh táo để làm đẹp cho khách nên tối về hai chân chùng xuống. Đặc thù của nghề cắt tóc, dù đã rất đói, mệt, nhưng khi khách đã ngồi vào ghế là phải có trách nhiệm làm thật chu đáo, nếu sơ suất sẽ làm hỏng mái tóc của khách.
Với tay nghề điêu luyện của anh Giao, mỗi ngày một mình anh có thể cắt được trên dưới 50 khách. Mặc dù ở vùng nông thôn, giá cắt tóc không được cao như thành phố, nhưng mỗi ngày có thể thu nhập hàng triệu đồng.
Một hiệu tóc ở Vinh cũng đông nghịt khách. Ảnh: P.V |
Không chỉ tiệm tóc nam mà tiệm tóc nữ cũng bận bịu cả ngày. Thậm chí những tiệm đã có uy tín, khách phải gọi điện đặt giờ từ trước. Bởi theo chia sẻ của một số chủ tiệm, tóc nữ đòi hỏi phải cầu kỳ, có những khách uốn tóc, thời gian kéo dài hàng tiếng. Có những khách sẵn sàng chờ đến khuya để đến lượt.