Nghi chập điện, ngôi nhà 2 gian bị thiêu rụi lúc sáng sớm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong lúc người nhà đi vắng, nghi do chập điện, lửa đã thiêu trụi ngôi nhà của một gia đình ở thị trấn Thanh Chương.

Theo người dân địa phương, sáng 30/8, mọi người trong gia đình chị Hồ Thị Hoài đều vắng nhà, chồng chị đi làm, chị và con đi chăn bò ngoài đồng. Vào khoảng 7h30 phút, người dân trong khối phát hiện ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị ở khối 2A thị trấn Thanh Chương.

Người dân địa phương chung tay dọn dẹp giúp đỡ gia đình chị Hoài sau vụ cháy. Ảnh: Dịu Dàng

Người dân địa phương chung tay dọn dẹp giúp đỡ gia đình chị Hoài sau vụ cháy. Ảnh: Dịu Dàng

Mặc dù được người dân tích cực chữa cháy, nhưng do phát hiện muộn, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà. Ngôi nhà 2 gian đã bị đổ sập hết ngói, chỉ trơ lại những bức tường.

Ngay sau khi dập được lửa, người dân trong khối đã chung tay thu dọn than, gỗ, ngói... giúp đỡ gia đình chị Hoài.

Ngôi nhà của gia đình chị Hoài sau vụ hỏa hoạn chỉ còn lại những bức tường. Ảnh: Dịu Dàng

Ngôi nhà của gia đình chị Hoài sau vụ hỏa hoạn chỉ còn lại những bức tường. Ảnh: Dịu Dàng

Được biết gia đình chị Hoài có hoàn cảnh khó khăn. Vợ chồng chị đang nuôi 3 con nhỏ (cháu đầu học lớp 2, cháu út mới lên 2 tuổi).

Lãnh đạo thị trấn Thanh Chương thăm hỏi trao quà cho gia đình chị Hoài sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dịu Dàng

Lãnh đạo thị trấn Thanh Chương thăm hỏi trao quà cho gia đình chị Hoài sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dịu Dàng

Trước hoàn cảnh của gia đình chị Hoài, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Thanh Chương đang tổ chức kêu gọi quyên góp vật chất, nhằm hỗ trợ, động viên gia đình chị trong lúc hoạn nạn.

Trong sáng nay, lãnh đạo thị trấn Thanh Chương và đại diện các đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên và trao cho gia đình chị Hoài 6 triệu đồng tiền mặt cùng một số áo quần, sách vở, túi học sinh...

Tin mới