Nghi lễ chào cờ sáng mồng Một Tết ở Đảo Mắt

(Baonghean.vn) - Đảo Mắt nằm án ngự phía Đông giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cách đất liền 35 km, có diện tích gần 2 km2. Có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng, bao đời nay, Đảo như tường thành che chắn cho những mùa Xuân Xứ Nghệ... Giao thừa đến đảo nhỏ kiên cường, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt ai cũng lâng lâng xúc cảm tự hào.
Tết đến, các cán bộ chiến sĩ Đảo Mắt đã nhận được rất nhiều món quà từ đất liền. Đó là cành đào, cây quất, đồ ăn tết. Ảnh: Thành Chung
Tết đến, các cán bộ chiến sĩ Đảo Mắt đã nhận được rất nhiều món quà từ đất liền. Đó là cành đào, cây quất, thực phẩm Tết. Ảnh: Thành Chung
Các món quà như lời động viên của nhân dân Xứ Nghệ tới những người con anh hùng đang ngày đêm canh giữ biển đảo tổ quốc. Ảnh: Thành Chung
Các món quà như lời động viên của nhân dân Xứ Nghệ tới những người con đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Thành Chung
Tết về, hoạt động tuần tra, canh gác vẫn được thực hiện thường xuyên, không một phút giây lơ là. Ảnh: Thành Chung
Tết về, hoạt động tuần tra, canh gác vẫn được thực hiện thường xuyên, không một phút giây lơ là. Ảnh: Thành Chung
 
Bám sát mọi diễn biến của mục tiêu, tàu thuyền trên biển. Ảnh: Thành Chung
Bám sát mọi diễn biến của mục tiêu, tàu thuyền trên biển. Ảnh: Thành Chung
Công tác tập luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được đảm bảo, quyết tâm không để bất ngờ trong mọi tình huống. Ảnh: Thành Chung
Công tác tập luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được đảm bảo, quyết tâm không để bất ngờ trong mọi tình huống. Ảnh: Thành Chung
 
Ở Đảo Mắt, đất lẫn nước đều hiếm hoi. Rau xanh được ví như thuốc bổ. Ngày Tết, việc tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau quý vẫn diễn ra như thường nhật. Ảnh: Thành Chung
Ở Đảo Mắt, đất lẫn nước đều hiếm hoi. Rau xanh được ví như thuốc bổ. Ngày Tết, việc tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn rau quý vẫn diễn ra như thường nhật. Ảnh: Thành Chung
 
Chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết luôn được quan tâm. Cây quất, cành đào được trang trí, trưng lên hội trường đón Xuân cho cả đảo ngắm. Ảnh: Thành Chung
Chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong dịp Tết luôn được quan tâm. Cây quất, cành đào được trang trí, trưng lên hội trường đón Xuân chuẩn bị cho tất cả cán bộ chiến sỹ đón Xuân . Ảnh: Thành Chung
 
Sự kiện được cán bộ chiến sĩ háo hức chờ đón trong ngày 30 Tết đó là tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thành Chung
Sự kiện được cán bộ chiến sĩ háo hức chờ đón là tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Thành Chung
 
Văn nghệ đón Giao thừa bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Ảnh: Thành Chung
Văn nghệ đón Giao thừa bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Ảnh: Thành Chung
 
Thời khắc giao thừa, cán bộ chiến sĩ cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp đến nhau, đến mọi người thân trong đất liền và cùng vui hái hoa dân chủ. Ảnh: Thành Chung
Thời khắc giao thừa, cán bộ chiến sĩ cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp đến đồng đội của mình, đến mọi người thân trong đất liền và cùng vui hái hoa dân chủ. Ảnh: Thành Chung
 
Cán bộ chiến sĩ Đảo Mắt thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm vào sáng Mùng Một Tết. Ảnh: Thành Chung
Cán bộ chiến sĩ Đảo Mắt thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm vào sáng Mùng Một Tết. Ảnh: Thành Chung
 
Cũng trong sáng Mùng Một Tết, cán bộ chiến sĩ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo. Ảnh: Thành Chung
Cũng trong sáng Mùng Một Tết, cán bộ chiến sĩ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên đảo. Ảnh: Thành Chung

Tin mới