Nghị lực của cô học trò mồ côi

(Baonghean) - Mồ côi cha từ lúc học lớp 6 và mẹ mất khi vừa lên lớp 9, em Nguyễn Thị Huyền Trang học sinh lớp 9A Trường THCS xã Châu Bình đã trở thành tấm gương vượt khó của huyện Quỳ Châu.

Huyền Trang và góc học tập tại gia đình
Huyền Trang và góc học tập tại gia đình.


Bố em – ông Nguyễn Xuân Thưởng mất khi vừa tròn 40 tuổi. Hai năm sau thì mẹ em lâm bệnh hiểm nghèo. 14 tuổi, Trang phải gánh vác việc nhà, vừa chăm sóc mẹ bị bệnh. Cô Trần Thu Thảo - Hiệu trưởng Trường THCS xã Châu Bình cho biết: Có nhiều hôm, mẹ đau đột xuất, em phải đưa mẹ đi viện khẩn cấp; mải lo thuốc thang cho mẹ, đến khi mẹ đỡ đau, em mới nhớ ra là có tiết học nên phải nhờ người thân điện thoại nhờ cô xin phép giáo viên bộ môn nghỉ học.


 Chỉ trong 1 thời gian ngắn, mồ côi cả cha lẫn mẹ là một cú sốc lớn đối với Trang. Người thân duy nhất của gia đình Trang là bà nội từ huyện Diễn Châu lên ở nhưng bà đã gần 80 tuổi nên Trang lại là chỗ dựa tinh thần cho bà và chăm lo việc học hành của các em. Ngoài việc đưa đón 2 em là Nguyễn Phúc Thắng (13 tuổi học lớp 7) và Nguyễn Phúc Thế (11 tuổi học lớp 5) đến trường, em còn học hành chăm chỉ, trợ giúp bà nội công việc gia đình…

Hai chị em Trang bên chiếc xe đạp hàng ngày đến trường tại nhà riêng.
Hai chị em Trang bên chiếc xe đạp hàng ngày đến trường tại nhà riêng.


Với nỗ lực cố gắng, thành tích học tập của em thật đáng nể khi liên tục từ năm lớp 6 đến lớp 9 là học sinh giỏi toàn diện. Từ năm lớp 6 đến lớp 8 là học sinh giỏi môn Văn của huyện Quỳ Châu; Năm học 2015 - 2016 Trang dự thi học sinh giỏi 2 môn Văn và Địa, kết quả em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi tỉnh môn Địa lý.


 Cảm thông với hoàn cảnh và nghị lực vượt khó, hiếu học của Trang, giáo viên nhà trường cũng như phòng giáo dục huyện đã dành sự chia sẻ giúp đỡ rất kịp thời. Khi mẹ em ốm nặng phải nằm viện, cô trò Trường THCS Châu Bình phát động, quyên góp ủng hộ gia đình Trang 20 triệu đồng để em trang trải chi phí chữa trị cho mẹ; Phòng Giáo dục huyện Quỳ Châu tặng 1 chiếc xe đạp; chính quyền địa phương và bà con lối xóm cũng dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, động viên gia đình em mỗi khi Tết đến xuân về.


Hiện nay, Trang vừa hoàn thành chương trình học lớp 9 và đang đứng trước sự lựa chọn, hoặc là học tiếp lên cấp 3 hoặc nghỉ học để chăm lo cho các em tới trường. Cô Trần Thu Thảo – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã động viên và tạo điều kiện cho Trang, xuống học tại Trường THPT Nội trú tỉnh hoặc Làng trẻ mồ côi S.O.S.

Tuy nhiên, thay vì vào các trường điểm ưu tiên của tỉnh, Trang đang làm hồ sơ chọn vào học trường THPT huyện. Vì trường tỉnh thì quá xa, bà nội đã lớn tuổi, các em còn nhỏ không có thì ai lo? Học ở trường huyện dù xa hơn 20 km nhưng khi cần em có thể về để lo toan cho bà và các em.


Trang cho biết: Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em sẽ cố gắng học tiếp. Bởi em nghĩ nếu không có kiến thức thì đồng nghĩa với việc em sẽ khó tìm được việc làm. Trước mắt, được sự giúp đỡ của cộng đồng và trợ cấp mồ côi khoảng hơn 700.000 đồng/tháng, Trang và các em sẽ cố gắng duy trì việc học.


Thầy Hoàng Mạnh Hùng – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A Trường THCS Châu Bình cho biết: không chỉ là một trò giỏi, con ngoan mà Trang còn là một lớp trưởng đầy gương mẫu, hòa đồng với mọi người. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trang luôn là tấm gương để bạn bè noi theo. Kể từ khi Trang làm lớp trưởng, các phong trào văn hóa, văn nghệ, học tập, đoàn đội của lớp luôn đi đầu.

Trang đang giúp bà nội làm chè xanh ngoài giờ ở lớp học
Trang đang giúp bà nội làm chè xanh ngoài giờ học.


 Hoàn cảnh của Trang cần được các cấp, các ngành và nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để ước mơ đến trường của Huyền Trang và các em trai mình trở thành hiện thực; để các em không may mắn, mồ côi cha mẹ như chị em Trang trở thành người có ích cho xã hội.


Nguyễn Hải

TIN LIÊN QUAN
   

Tin mới