Nghị lực của người đàn ông gần 50 năm 'nằm ngửa nhìn lên mái nhà'

(Baonghean.vn) - Bị chấn thương cột sống lưng khiến tay, chân bị teo cơ, suốt gần 50 năm qua ông Nguyễn Hải Yến phải chịu cảnh "nằm ngửa nhìn lên mái nhà". Nhưng với nghị lực sẵn có, người đàn ông ấy vẫn gắng gượng để làm những việc có ích cho cuộc sống. 
Ông Nguyễn Hải Yến (SN 1950) ở làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị chấn thương cột sống do tai nạn lao động từ năm hơn 15 tuổi. Từ đó đến nay, ông Yến gần như chỉ có thể nằm ngửa trên chiếc giường của gia đình, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ, gần như không mấy khi được di chuyển ra khỏi nhà. Với niềm khao khát cuộc sống hạnh phúc, ông luôn nỗ lực làm những công việc đơn giản, hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Trong ảnh: Ông Yến lấy nước chuẩn bị vò gạo nấu cơm. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Nguyễn Hải Yến (SN 1950) ở làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) bị chấn thương cột sống do tai nạn lao động từ năm hơn 15 tuổi. Từ đó đến nay, ông Yến gần như chỉ có thể nằm ngửa trên chiếc giường của gia đình, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ, gần như không mấy khi được di chuyển ra khỏi nhà. Với niềm khao khát cuộc sống hạnh phúc, ông luôn nỗ lực làm những công việc đơn giản, hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Trong ảnh: Ông Yến lấy nước chuẩn bị vò gạo nấu cơm. Ảnh: Đình Tuyên

Đôi bàn tay co quắp, các ngón tay không thể duỗi thẳng nhưng ông Yến vẫn cố gắng làm những việc vừa sức như nhặt chè xanh để nấu nước. Ảnh: Đình Tuyên

Đôi bàn tay co quắp, các ngón tay không thể duỗi thẳng nhưng ông Yến vẫn cố gắng làm những việc vừa sức như nhặt chè xanh để nấu nước. Ảnh: Đình Tuyên

Mấy năm trước, ông Yến làm nghề đan lát để có thu nhập. Các sản phẩm như rổ, rá, thúng, mủng... của ông làm ra được đánh giá là bền và đẹp, được người dân trong vùng ưa chuộng. Nhưng giờ đây phần lớn người dân chuyển sang dùng các loại vật dụng bằng nhựa nên ông Yến chỉ đan để phục vụ nhu cầu của gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Mấy năm trước, ông Yến làm nghề đan lát để có thu nhập. Các sản phẩm như rổ, rá, thúng, mủng... của ông làm ra được đánh giá là bền và đẹp, được người dân trong vùng ưa chuộng. Nhưng giờ đây phần lớn người dân chuyển sang dùng các loại vật dụng bằng nhựa nên ông Yến chỉ đan để phục vụ nhu cầu của gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Đôi bàn tay tật nguyền của ông Yến vẫn khéo léo trong việc đan lát, làm nên những sản phẩm vừa có độ bền cao, vừa có tính thẩm mỹ. Ảnh: Đình Tuyên

Đôi bàn tay tật nguyền của ông Yến vẫn khéo léo trong việc đan lát, làm nên những sản phẩm vừa có độ bền cao, vừa có tính thẩm mỹ. Ảnh: Đình Tuyên

Suốt gần 50 năm gắn chặt với chiếc giường, gần đây ông Yến được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe lăn hiện đại, giúp cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Không cần người hỗ trợ, ông Yến tự trườn từ giường qua xe lăn. Ảnh: Đình Tuyên

Suốt gần 50 năm gắn chặt với chiếc giường, gần đây ông Yến được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe lăn hiện đại, giúp cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt. Không cần người hỗ trợ, ông Yến tự trườn từ giường qua xe lăn. Ảnh: Đình Tuyên

Chiếc xe lăn chạy bằng điện, quá trình chuyển động, các thao tác được điều khiển bằng nút bấm. Ảnh: Đình Tuyên

Chiếc xe lăn chạy bằng điện, quá trình chuyển động, các thao tác được điều khiển bằng nút bấm. Ảnh: Đình Tuyên

Có xe lăn, ông Nguyễn Hải Yến thực sự vui sướng vì có thể tự mình ra ngoài ngắm cảnh xóm làng, thăm hỏi họ hàng, bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Ảnh: Đình Tuyên

Có xe lăn, ông Nguyễn Hải Yến thực sự vui sướng vì có thể tự mình ra ngoài ngắm cảnh xóm làng, thăm hỏi họ hàng, bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Ảnh: Đình Tuyên

Gần 30 năm trước, cảm thương hoàn cảnh của ông Yến, bà Lê Thị Dần (SN 1962) đã nhận lời làm vợ ông. Vợ chồng ông Yến có 3 người con (2 gái, 1 trai), cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông bà luôn yêu thương, chia sẻ để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Ảnh: Đình Tuyên

Gần 30 năm trước, cảm thương hoàn cảnh của ông Yến, bà Lê Thị Dần (SN 1962) đã nhận lời làm vợ ông. Vợ chồng ông Yến có 3 người con (2 gái, 1 trai), cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông bà luôn yêu thương, chia sẻ để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Ảnh: Đình Tuyên

Cuộc sống của ông Nguyễn Hải Yến. Clip: Công Khang - Đình Tuyên

Tin mới