Nghị lực phi thường của người đàn ông di chuyển bằng đôi tay

(Baonghean.vn) - Đôi chân bị teo cơ do cú ngã từ hồi còn bé, việc di chuyển của anh Lê Văn Nhã hoàn toàn phụ thuộc vào đôi tay. Bằng nghị lực phi thường, anh luôn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để tự nuôi sống chính mình và xây dựng hạnh phúc.
Anh Lê Văn Nhã
Đôi chân của anh Lê Văn Nhã (SN 1977) ở xóm 9, xã Nam Anh (Nam Đàn) bị teo cơ từ lúc còn nhỏ, do một lần trèo cây ổi và ngã từ trên cao xuống. Hoàn cảnh gia đình lúc ấy quá khó khăn, không đủ tiền cứu chữa nên đôi chân anh bị tê liệt dần, mỗi khi ra khỏi nhà phải làm bạn với chiếc xe lăn. Ảnh: Công Kiên
Ở nhà
Ở nhà, mỗi khi cần di chuyển, anh Nhã dùng 2 tay cầm 2 chiếc ghế nhỏ rồi dùng toàn lực đẩy thân mình về phía trước. Đôi chân bị tê liệt nhưng bù lại anh có được đôi tay mạnh mẽ để di chuyển và làm việc kiếm sống.  Ảnh: Công Kiên
 
Hơn 10 năm trước, Lê Văn Nhã từng học sửa chữa điện dân dụng rồi về quê hành nghề để kiếm sống.
Hơn 10 năm trước, Lê Văn Nhã từng học sửa chữa điện dân dụng rồi về quê hành nghề để kiếm sống. Nhưng mấy năm gần đây, đồ gia dụng giá rẻ dần, mỗi khi hỏng hóc người dân thường thay đồ mới nên nghề sửa chữa của anh Nhã không còn "đất dụng võ", nguồn thu nhập theo đó giảm dần.  Ảnh: Công Kiên
 
Khi nghề sửa chữa đồ điện gia dụng mất dần, anh Lê Văn Nhã chuyển sang trồng rau, trồng đào để có thu nhập và trang tải cuộc sống.
Khi nghề sửa chữa đồ điện gia dụng mất dần, anh Lê Văn Nhã chuyển sang trồng rau, trồng đào để có thu nhập và trang trải cuộc sống. Những luống rau của anh chăm luôn tươi tốt, sạch cỏ và ít sâu bệnh.  Ảnh: Công Kiên
 
Bên cạnh đó, anh Nhã còn băm cây chuối, tìm các loại thức ăn để chăn nuôi gà, vịt, ngan
Anh Nhã còn chịu khó trồng, băm cây chuối, tìm các loại thức ăn để chăn nuôi gà, vịt, ngan để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.  Ảnh: Công Kiên
 
Đàn gà
Đàn gà của gia đình anh Nhã được chăm sóc tốt, luôn được vệ sinh phòng dịch nên đảm bảo chất lượng, luôn được tư thương đến nhà hỏi mua.  Ảnh: Công Kiên
 
c
11 năm trước, cảm phục nghị lực của anh Nhã, chị Ngô Thị Mai (SN 1976) đã nhận lời làm vợ của anh. Nay cậu bé Lê Văn Lực - con trai của anh chị đã học lớp 5, hoàn toàn khỏe mạnh và học giỏi, hàng năm được xếp loại học sinh xuất sắc, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầm ấm và hạnh phúc.  Ảnh: Công Kiên

Tin mới