Ngôi nhà SLNA và những bước chân trở về

(Baonghean.vn) - Chuyện thường ngày ở SLNA lâu nay là “con chị nó đi, con dì nó lớn” nhờ thành tích đào tạo trẻ, nhờ sự trưởng thành của các thế hệ cầu thủ…Và cũng chuyện thường ngày ở đây là nhiều "đứa con” yêu chuyển đến những “ngôi nhà” mới, thi đấu và trưởng thành.

Ngôi nhà SLNA quả vậy đã trải qua không ít ấm lạnh của cuộc sống, nhất là khi bóng đá bao cấp nhường chỗ cho bóng đá “ông bầu” và đồng tiền nghiệt ngã khiến nhiều đứa con yêu dù không muốn cũng phải dứt lòng bước ra khỏi số 4 Đào Tấn.

Đã có những người “được” rời đi như một ưu tiên sau thời gian dài cống hiến cho đội bóng như đi nước ngoài, đến HAGL, HN ACB… Cũng có người được mời gọi đến thi đấu cho những ông bầu rủng rỉnh. Cũng có những người hết thời kỳ hợp đồng với đội bóng và được “quyền” tung cánh muôn nơi. Tất nhiên, nhiều nhất trong số đó là những người không có chân ở đội 1 hoặc không trụ được sau một vài mùa thi đấu, không mong muốn nhưng phải đến một môi trường phù hợp, có thể trở lại nếu thi đấu tốt hoặc cũng có thể chỉ trở về sân Vinh trong tư cách… khán giả.

Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt của SLNA rất tích cực tập luyện để có thể chiếm 1 suất đá chính ở U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Mai Sỹ Hoàng và Nguyễn Văn Việt của SLNA rất tích cực tập luyện để có thể chiếm 1 suất đá chính ở U22 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Nhưng nói cho cùng, đó là quy luật của cuộc sống và bóng đá, là nơi cạnh tranh để phát triển và đào thải là một phần không thể tránh khỏi. Vì vậy, có cầu thủ chơi rất hay ở các đội U nhưng lên SLNA lại là chuyện khác. Cũng có cầu thủ bôn ba hết V. League sang đội hạng Nhất để cuối cùng được gọi về đội 1 SLNA, lên tuyển như một chiến công vượt bậc. Cũng có nhiều cầu thủ từng là ngôi sao, là “đầu tàu” của đội bóng từng chuyển đi và nhanh chóng trở lại, được giao trọng trách mới như Hữu Thắng, Quang Trường, Sỹ Hùng, Huy Hoàng, Như Thuật, Văn Quyến…

Chính họ đảm bảo cho tương lai phát triển của ngôi nhà ấm cúng SLNA sau thời tái cấu trúc, khi câu chuyện “cơm gạo áo tiền” không còn thúc bách như trong những đêm dài lắm mộng thời gian qua.
Trong thời gian qua SLNA đã giữ chân được những cầu thủ quan trong của đội bóng. Ảnh: Đức Anh
Trong thời gian qua SLNA đã giữ chân được những cầu thủ quan trong của đội bóng. Ảnh: Đức Anh

Rất may mắn cho một ngôi sao của SLNA, U23 VN và ĐT Việt Nam là Văn Đức - người đứng ở ranh giới của thời kỳ “bố mẹ nghèo nhất V. League” và tình trạng chảy máu tài năng diễn ra mùa này sang mùa khác với một cuộc tái cấu trúc nhằm lấy lại vinh quang xưa của đội bóng. Chính ngôi sao này nhanh chóng được mời ở lại với một bản hợp đồng lý tưởng, xứng đáng với tài năng, cống hiến, thuận lợi cho cuộc sống gia đình, bạn bè, đồng đội, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện và nhất là mong mỏi của đông đảo CĐV gần xa.

Trong số những “đầu tàu” của SLNA hiện còn thi đấu cho CLB khác, có 2 ngôi sao đáng nói nhất là Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Nếu không có thời kỳ tái cấu trúc, khả năng gọi trở lại 2 cầu thủ này là hoàn toàn không khả thi. Nhưng hy vọng đang mở ra khi “ngôi nhà” SLNA đang nhanh chóng được tu bổ, hoàn thiện (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này) và 2 cầu thủ-tuyển thủ nói trên cũng luôn nặng lòng với đội bóng quê hương. Được biết, cả 2 bên đều có cơ hội để biến mọi việc thành hiện thực và câu chuyện những bước chân ngày trở về sẽ sớm diễn ra trong một ngày không xa.

Trọng Hoàng lăn xả trong trận gặp Australia. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng
Trọng Hoàng lăn xả trong trận gặp Australia. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

Những ngày đỉnh cao của bóng đá Việt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á đang diễn ra. Người hâm mộ xứ Nghệ luôn dõi theo, đồng hành với từng bước đi của những đứa con quê hương, những người được đào tạo ở SLNA như Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức, Văn Kiên, Văn Hoàng… Sân chơi lớn của những người lần đầu ra biển lớn tất nhiên sẽ không thể làm thỏa mãn mọi con mắt tò mò, khó tính gần xa.

Nhưng nhìn vào cách ông Park Hang-seo bố trí đội hình, sử dụng nhân sự… cho thấy những Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Đức… luôn có vị trí đặc biệt, rất khó thay thế trong đội hình ĐT Việt Nam. Ngọc Hải, Trọng Hoàng thi đấu trọn vẹn trong 2 trận đấu quan trọng vừa qua và để lại ấn tượng cùng niềm tin về những chiến binh quả cảm. Văn Đức liên tục được đá chính trong 5 trận đấu gần nhất của ĐT Việt Nam và chỉ được thay ra khi đội tuyển cần thay đổi về lối chơi và bổ sung lực lượng.

Nhìn các tuyển thủ này thi đấu, người hâm mộ xứ Nghệ càng mong mỏi cháy lòng về một ngày họ sẽ mặc chiếc áo màu vàng và tung hoành trên sân Vinh cùng sân cỏ V. League. Đó sẽ là những bước chân trở về luôn được mong đợi từ ngôi nhà SLNA, ngôi nhà thân thuộc của mỗi chúng ta, của người hâm mộ gần xa.,.

Tin mới