Ngư dân Nghệ An bám nghề trong giá rét

(Baonghean.vn) - Những ngày thời tiết mưa rét này, ngư dân làng biển Nghệ An vẫn bám nghề tích cực khai thác hải sản.
Ra biển từ lúc 3 giờ sáng, ngư dân Hồ Văn Minh ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) bất chấp giá lạnh đến “thấu thịt” để kéo cá; đến 8 giờ cùng ngày, thuyền của ông quay về bờ. Ảnh: Việt Hùng.
Ra biển từ lúc 3 giờ sáng, ngư dân Hồ Văn Minh ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) bất chấp giá lạnh để buông lưới; đến 8 giờ cùng ngày, thuyền của ông mới quay về bờ. Ảnh: Việt Hùng.
Ngư dân Hồ Văn Quảng, ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu liên tục làm công việc vận chuyển hải sản từ trên tàu lên bến cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Hồ Văn Quảng, ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu liên tục làm công việc vận chuyển hải sản từ trên tàu lên bến cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong giá lạnh,chị em phụ nữ làng biển đã mặc áo mưa để chống rét khi ra cảng thu mua hải sản mỗi khi tàu thuyền trờ về. Ảnh chụp tại Cảng cá lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Trong giá lạnh,chị em phụ nữ làng biển đã mặc áo mưa để chống rét khi ra cảng thu mua hải sản mỗi khi tàu thuyền trờ về. Ảnh chụp tại Cảng cá lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Với người dân sinh sống bằng nghề sông nước, những ngày này họ đang miệt mài ra sông để kéo cá. Làm việc trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, nhiều lao động phải quấn khăn áo kín mít, mặc kèm áo mưa ngăn gió bấc luồn vào da. Ảnh: Việt Hùng.
Thu lưới ở vùng cửa biển. Ảnh: Việt Hùng.
Phụ nữ làng biển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu ra cảng cá Lạch Vạn thu mua hải sản về chế biến. Ảnh: Xuân Hoàng
Phụ nữ làng biển xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu ra cảng cá Lạch Vạn thu mua hải sản về chế biến. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Ngồi lựa hải sản trong nhà cảng cũng phải mặc thật ấm. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngồi lựa hải sản trong nhà cảng cũng phải mặc thật ấm. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới