Ngư dân Nghệ An mưu sinh dưới 'đỉnh' nắng 40 độ C

(Baonghean.vn) - Thời điểm từ 11 đến 1 giờ trưa là tàu thuyền của ngư dân huyện Diễn Châu (Nghệ An) trở về Lạch Vạn. Dưới cái nắng nóng nung người, mọi công việc vẫn phải khẩn trương hoàn thành.
Tàu thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Diễn Châu phần lớn là công suất nhỏ nên đánh bắt trong ngày, khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa là ngư dân trở về cảng để tiêu thụ hải sản. Lúc đó, mặc trời nắng nóng lên đến 40 độ C, hàng trăm người đã đợi sẵn ở Lạch Vạn để chờ cá về và hối hả, tất bật chuyển hải sản từ thuyền lên bến. Ảnh: Xuân Hoàng
Tàu thuyền đánh bắt hải sản của ngư dân huyện Diễn Châu phần lớn là công suất nhỏ nên đánh bắt trong ngày, khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ trưa là ngư dân trở về cảng để tiêu thụ hải sản. Lúc đó, mặc trời nắng nóng lên đến 40 độ C, hàng trăm người đã đợi sẵn ở Lạch Vạn để chờ cá về và hối hả, tất bật chuyển hải sản từ thuyền lên bến.  Ảnh: Xuân Hoàng  
 
Những thùng hàng hải sản tươi ngon được ngư dân nhanh chóng vận chuyển lên bờ kịp thời tiêu thụ tránh hư hỏng do thời tiết nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những thùng hàng hải sản tươi ngon được ngư dân nhanh chóng vận chuyển lên bờ kịp thời tiêu thụ tránh hư hỏng do thời tiết nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời tiết nắng nóng cao độ, để hải sản được tươi ngon, ngư dân phải che đậy cẩn thận, mặc dù quãng đường từ tàu vào nhà cảng chỉ khoảng 30m. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời tiết nắng nóng cao độ, để hải sản được tươi ngon, ngư dân phải che đậy cẩn thận, mặc dù quãng đường từ tàu vào nhà cảng chỉ khoảng 30m. Ảnh: Xuân Hoàng 
 
Hải sản đang xếp trên thuyền cũng được che đậy cẩn thận trước khi vận chuyển vào nhà cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản đang xếp trên thuyền cũng được che đậy cẩn thận trước khi vận chuyển vào nhà cảng. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Những phụ nữ thu mua hải sản tại cảng cá Lạch Vạn phải mặc áo dày, phục trang kín đáo mới chống lại được cái nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những  phụ nữ thu mua hải sản tại cảng cá Lạch Vạn phải mặc áo dày, phục trang kín đáo mới chống lại được cái nắng nóng. Ảnh: Xuân Hoàng
  
Một ngư dân mệt mỏi leo lên từng bậc cầu thang ở bến cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Một ngư dân mệt mỏi leo lên từng bậc cầu thang ở bến cá. Ảnh: Xuân Hoàng 
 
Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Mỗi ngày cảng Lạch Vạn có trên 100 đôi thuyền đánh bắt cá trở về, vì thuyền bé máy nhỏ nên sản lượng hải sản đánh bắt được khoảng trên dưới 8 tấn. Đây là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân nơi đây. Những ngày nắng nóng cao điểm, bà con ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt bình thường. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Ngô Xuân Thủy - Trưởng Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Mỗi ngày cảng Lạch Vạn có trên 100 đôi thuyền đánh bắt cá trở về, vì thuyền bé máy nhỏ nên sản lượng hải sản đánh bắt được khoảng trên dưới 8 tấn. Đây là nguồn thu nhập chính của hàng ngàn hộ dân nơi đây.  Những ngày nắng nóng cao điểm, bà con ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt bình thường. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới