Ngư dân phấn khởi đón lộc biển đầu năm

(Baonghean.vn)- Trong khi người dân cả nước nghỉ lễ Tết dương lịch thì ngư dân Nghệ An vẫn bám biển, đón Tết ngoài ngư trường. Những ngày đầu năm, các con tàu nối đuôi nhau trở về, cá bạc đầy khoang. 

Truyền thống của ngư dân là chỉ nghỉ Tết Nguyên đán và ngày trăng sáng. Dịp Têt dương lịch năm nay diễn ra trước thời điểm nghỉ trăng nên ngư dân tranh thủ đón Tết dương lịch ngoài biển. Những ngày đầu năm 2015, các tàu cá nối đuôi nhau trở về.
Truyền thống của ngư dân là chỉ nghỉ Tết Nguyên đán và ngày trăng sáng. Dịp Tết dương lịch năm nay diễn ra trước thời điểm nghỉ trăng nên ngư dân tranh thủ đón Tết dương lịch ngoài biển. Những ngày đầu năm 2015, các tàu cá nối đuôi nhau trở về.
Hầu hết các con tàu đều nặng trĩu khoang cá, mực, cua, ghẹ.
Hầu hết các con tàu đều đầy khoang với cá, mực, cua, ghẹ.
Đây là thời điểm chuyển từ vụ cá Nam sang cá Bắc, sản lượng chưa thật nhiều nhưng trong những ngày đầu năm mới, những chuyến biển thắng lợi đã báo hiệu một mùa đánh bắt thắng lợi. Trong ảnh, ngư dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò vận chuyển cá từ tàu lên bờ.
Đây là thời điểm chuyển từ vụ cá Nam sang cá Bắc, những chuyến biển thắng lợi đã báo hiệu một mùa đánh bắt thắng lợi. Trong ảnh, ngư dân phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò vận chuyển cá từ tàu lên bờ.
Giá cá đầu năm có giảm chút ít nhưng được các thương lái thua mua tại chỗ, trong khi giá dầu giảm nên ngư dân vẫn có lãi.
Giá cá đầu năm có giảm chút ít nhưng được các thương lái thua mua tại chỗ, trong khi giá dầu giảm nên ngư dân vẫn có lãi.
Trong khi ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu có truyền thống đánh bắt xa bờ dài ngày, vưởn ra các ngư trường lớn thì ngư dân vùng Cửa Hội, Nghi Lộc lại đánh bắt ở vùng lộng là chủ yếu. Ông Hoàng Ngọc The ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò mỗi ngày đi lộng 2 chuyến. Đi đánh ghẹ từ lúc 3h sáng, đến chiều lại đi cào ngao. Trong chuyến biển đầu tiên của năm 2015, ông The đạt hơn 10 triệu đồng sau khi đã trừ hết chi phí nhân công, dầu đèn.
Trong khi ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu có truyền thống đánh bắt xa bờ dài ngày, vươn ra các ngư trường lớn thì ngư dân vùng Cửa Hội, Nghi Lộc lại đánh bắt ở vùng lộng là chủ yếu. Ông Hoàng Ngọc The ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò mỗi ngày đi lộng 2 chuyến. Đi đánh ghẹ từ lúc 3h sáng, đến chiều lại đi cào ngao. Trong chuyến biển đầu tiên của năm 2015, ông The đạt hơn 10 triệu đồng sau khi đã trừ hết chi phí nhân công, dầu đèn.
Không riêng gì ông The mà các chủ tàu cá cỡ nhỏ ở vùng Cửa Hội cũng đang đa dạng hóa loại hình đánh bắt. Hiện nay, nghề giã ngao ở vùng cửa biển đang cho thu nhập cao. Trong ảnh, bố con ông
Không riêng gì ông The mà các chủ tàu cá cỡ nhỏ ở vùng Cửa Hội cũng đang đa dạng hóa loại hình đánh bắt. Hiện nay, nghề giã ngao ở vùng cửa biển đang cho thu nhập cao. Trong ảnh, ông Nguyễn Đức Minh cùng bạn tàu sửa lại dụng cụ giã ngao để chuẩn bị ra khơi vào sáng 2/1/2015.
Trong những ngày đầu năm 2015, các tàu thuyền cỡ nhỏ của ngư dân giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang cũng trúng đậm. Cá, mực, ghẹ. Mỗi thuyền đạt thu nhập 3 - 5 triệu đồng/ngày.
Trong những ngày đầu năm 2015, các tàu thuyền cỡ nhỏ của ngư dân giáo xứ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang cũng trúng đậm. Cá, mực, ghẹ. Mỗi thuyền đạt thu nhập 3 - 5 triệu đồng/ngày.
Sau những chuyến biển đầu năm, hiện nay, hầu hết các tàu cá đều về bờ nằm nghỉ, chờ trăng lặn. Ông Hồ Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu cho biết, ngư dân đang bước vào vụ cá Bắc. Giá dầu giảm, sản lượng tăng khiến bà con ngư dân phấn khởi, yên tâm bám biển.
Sau những chuyến biển đầu năm, hiện nay, hầu hết các tàu cá đều về bờ nằm nghỉ, chờ trăng lặn. Ông Hồ Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu cho biết, ngư dân đang bước vào vụ cá Bắc. Giá dầu giảm, sản lượng tăng khiến bà con ngư dân phấn khởi, yên tâm bám biển.
Nguyên Khoa

Tin mới