Người ăn xin vô tình được tìm về với gia đình nhờ biết tiếng Anh

Người đàn ông ăn xin trên đường phố Trung Quốc cuối cùng đã tìm thấy gia đình nhờ sự giúp đỡ của nhân viên tổ chức từ thiện.
Người ăn xin vô tình được tìm về với gia đình nhờ biết tiếng Anh                   ảnh 1

Anh em Chen đoàn tụ nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên thiện nguyện - Ảnh: SCMP

Theo SCMP, ông Chen Fei 51 tuổi sống lang thang ở thành phố công nghiệp Đông Quản, tỉnh Quảng Đông đã hơn hai thập kỷ. Khoảng 30 năm trước, Chen Fei tốt nghiệp đại học Sư phạm Hoa Trung, tỉnh Hồ Bắc.

Chen Fei là một trong những người đầu tiên của làng mình, một ngôi làng hẻo lánh ở huyện Hoàng Mai, Hồ Bắc đi học đại học. Ra trường, ông làm việc trong thư viện của một trường đại học tại Hồ Bắc.

Năm 1996, Chen Fei bỏ công việc thủ thư và chuyển đến tỉnh Phúc Kiến sống lang thang, từ đây ông cũng mất liên lạc với gia đình mình. Mãi 6 năm sau, khi tiếp tục chuyển đến Đông Quản, Chen Fei mới liên hệ với một người anh họ để thông báo rằng mình vẫn còn sống. SCMP không nói chi tiết tại sao Chen Fei cắt đứt liên lạc với gia đình trong nhiều năm. Trong khi đó, gia đình Chen nghĩ rằng ông đã chết khi từ lâu, họ không nghe tin tức gì về ông. "Khoảng 6 năm (2002-2008), Chen Fei không liên lạc với chúng tôi và tất cả chúng tôi đều nghĩ anh ấy đã gặp tai nạn và chết", Chen Ming, em trai của Chen Fei nói.

Năm 2008, Chen Ming một lần thử gọi cho Chen Fei và vô cùng ngạc nhiên khi nghe được giọng anh mình. Tuy nhiên thay vì háo hức gặp lại nhau như em, Chen Fei đã tắt máy chỉ sau vài từ hỏi thăm. Mối liên lạc giữa Chen Fei và gia đình lại bị gián đoạn lần thứ hai.

Cuộc đoàn tụ của họ sẽ không xảy ra nếu không có Zhang Zhiwei, một tình nguyện viên của tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những người vô gia cư. Tháng 5 vừa qua, Zhang tình cờ thấy Chen Fei đang sống ở gầm một cây cầu và viết thư pháp rất đẹp.

"Tôi thấy ông ấy dùng đũa viết trên một mẩu giấy vụn", Zhang kể lại. "Những nét chữ của ông ấy rất gọn gàng và đẹp mắt. Thậm chí ông ấy có thể viết bằng tiếng Anh."

Cuối cùng, Zhang với sự hỗ trợ của các cảnh sát đã giúp Chen Fei tìm đường về với gia đình. Ở tuổi đã già, anh em Chen đoàn tụ và cả hai thấy không còn gì hạnh phúc hơn. Chen Ming nói về sự trở về của người anh: "Tôi thấy anh mình rất hạnh phúc khi chúng tôi cùng về nhà. Anh ấy thậm chí còn ư ử hát một điệu nhạc vui trong sáng nay".

Tin mới