Người bán nước sâm bị nhóm giang hồ truy sát, chém lìa tay

Mâu thuẫn trong lúc bán nước sâm, ông Sang bị nhóm người truy đuổi chém lìa tay.

Liên quan đến vụ một người đàn ông bị nhóm giang hồ truy sát, chém đứt lìa tay, chiều 30/8, Công an quận 3, TPHCM đã bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây ra vụ việc này.

Người bán nước sâm bị nhóm giang hồ truy sát, chém lìa tay ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc chủ quán nước sâm bị chém đứt rời tay.

Trước đó, chiều 28/8, ông Nguyễn Hữu Sang (47 tuổi, ngụ quận 10) cùng người thân bán nước sâm tại hẻm 162 đường Cao Thắng, quận 10, TPHCM. Phạm Phong Trung (tự Trung Anh, 37 tuổi, ngụ quận 3) đi xe máy chở vợ đến mua nước. Trong lúc nói chuyện, 2 bên xảy ra cự cãi qua lại. Sau đó ông Sang lấy xe máy bỏ đi, Trung cũng rời quán nước sâm và về nhà kể vụ việc với em ruột là Phạm Phong Quang (tự Trung Em, 35 tuổi); Vũ Thanh Long (35 tuổi); Lê Tuấn Anh (18 tuổi), cùng ngụ quận 3 và 1 thanh niên khác (đang xác minh lai lịch).

Nghe kể lại vụ việc, nhóm thanh niên này đã cầm theo hung khí đi tìm ông Sang để nói chuyện. Khi đi trên đường Cao Thắng, đến đoạn số nhà 82 thuộc địa bàn quận 3 thì nhìn thấy ông Sang đang đi phía trước, cả nhóm liền đuổi theo.

Bị nhóm thanh niên đuổi, ông Sang rút dao chém nhóm của Trung rồi vứt xe máy bỏ chạy. Ông Sang bị nhóm thanh niên đuổi kịp chém vào tay khiến tay đứt lìa. Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn. Ông Sang sau đó được đưa đi cấp cứu, may mắn được bệnh viện nối lại thành công cánh tay bị đứt rời.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng, Công an quận 3 đã nhanh chóng truy xét và triệu tập những đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định./.

Tin mới