Người cựu binh không đầu hàng số phận

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã đi qua, nhưng tàn dư của nó để lại bao nỗi đau cho cuộc sống gia đình nhiều cựu chiến binh. Thế nhưng, nhiều người đã vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người lính, trong đó có ông Lương Văn Yên ở bản Liên Đình, xã Chi Khê (Con Cuông).

CCB Lương Văn Yên từng tham gia chiến đấu chống Mỹ ở chiến trường Quảng Trị thuộc Trung đoàn 270, phục viên trở về địa phương lập gia đình và sinh được 5 người con. Ban đầu cả 5 người con của ông khi sinh ra đều khỏe mạnh, nhưng rồi, 2 người con đầu lòng và út đều bị bệnh do di chứng chất độc điôxin từ ông. Người con út suốt nhiều năm liền phải nằm một chỗ, rồi mất.

Thương các con, ông làm đủ mọi việc để có tiền chữa bệnh và lo cho con ăn học đầy đủ. Cuộc sống gia đình khó khăn cả tinh thần lẫn vật chất, nhiều lúc ông Yên tưởng chừng không vượt qua được.

Ông Yên bên đồi xoan chuẩn  bị cho thu hoạch.
Ông Yên bên đồi xoan chuẩn bị cho thu hoạch.

Tuy nhiên, với nghị lực của một người lính, người đảng viên không cam chịu đói nghèo, ông đã nhận vùng đất đồi rộng hơn 10 ha để khai hoang làm trang trại. Ông Lương Văn Yên chia sẻ: Thời gian trong quân ngũ, tôi cùng đồng đội tham gia chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nay tôi còn may mắn hơn nhiều người là còn được trở về, vì vậy chừng nào còn sức mình phải cố gắng lao động để làm gương cho con cháu noi theo, phải tự mình vươn lên, chứ không được trông chờ, ỷ lại.

Người CCB đó nói là làm, trên diện tích 10 ha ông trồng 5 ha keo lai và 7 ha cây mét, 1.000 cây xoan đâu, 500 cây vải thiều và chăn thả thêm bò. Thực hiện phương châm "lấy ngắn nuôi dài", đến nay vườn cây của ông đã đến kỳ thu hoạch, đàn bò từ 2 con, nay có hơn 20 con. Ngoài ra, ông còn đào ao thả cá và chăn nuôi hàng trăm con gà. Nhờ đa dạng hóa các loại cây, con nên giờ đây sau khi trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi từ 40 - 50 triệu đồng.

Đàn bò hơn 20 con của ông Yên mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Đàn bò hơn 20 con của ông Yên mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong bản trong phát triển kinh tế trang trại. Kinh tế gia đình khấm khá, ông cũng có điều kiện để lo cho con cái học hành, hiện tại 2 người con của ông đã có việc làm ổn định phụ giúp gia đình để lo chữa bệnh cho anh trai.  

Tâm sự với chúng tôi, ông nói ông không dám nghĩ mình sẽ có được cơ ngơi như ngày hôm nay bởi mới vào đây với khu đồi rộng chỉ là vùng đất trống, đồi núi trọc, đường sá đi lại khó khăn, nước nôi thiếu thốn đủ bề, nhưng nhờ ý chí, nghị lực của người lính đã được trải qua trong quân ngũ mà ông đã vượt lên tất cả.

Hơn 500 gốc vải thiều của ông Yên sẽ cho thu hoạch trong năm nay.
Hơn 500 gốc vải thiều của ông Yên sẽ cho thu hoạch trong năm sau.

Ông Lô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Chi Khê cho biết: Xã Chi khê hiện có 8 người bị nhiễm chất độc hoá học, tất cả đều có ý chí vượt qua nỗi đau phát triển kinh tế, điển hình có gia đình ông Lương Văn Yên. Mặc dù có 2 người con bị nhiễm chất độc, nhưng ông đã vươn lên phát triển kinh tế trang trại cho thu nhập cao; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từng làm các chức vụ như Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, bí thư chi bộ thôn bản. Ông xứng đáng là tấm gương để cho con cháu học tập, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế". 

 Bá Hậu- Minh  Hạnh

 Đài Con Cuông 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới