Người dân miền Tây xứ Nghệ chui vào hang, xuống suối tránh nóng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, khu vực miền Tây Nghệ An chịu một đợt nắng nóng khắc nghiệt, đỉnh điểm nhiệt độ có khi lên tới 41 - 42­0C ( Tương Dương, Con Cuông…). Để tránh khỏi cái nắng nóng thiêu đốt, nhiều người dân đã chọn giải pháp tìm đến các khe suối hoặc hang động trên địa bàn.

Từ thời điểm trưa tới chiều nhiệt độ tại các huyện miền Tây Nghệ An có khi lên tới mức đỉnh điểm. Bầu không khí nắng nóng khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt.
Phần lớn thời gian trong ngày bầu không khí ở nhiều huyện miền Tây Nghệ An như bị "nung" trong chảo lửa. Không gian hết sức ngột ngạt khiến rất ít người đủ can đảm đi ra đường nhất là vào giữa trưa.
Nhiều người ở khu vực gần khe suối đã chọn giải pháp vào đây để tránh nắng.
Để "giải" nhiệt nhiều người đã chọn giải pháp tìm đến khe, suối ngâm mình trong dòng nước. 
Tại khe nước thuộc bản Quang Phúc (xã Tam Đình - Tương Dương) những ngày này cũng đón hàng trăm lượt người mỗi ngày.
Tại khe nước thuộc bản Quang Phúc (xã Tam Đình - Tương Dương) mỗi ngày đón hàng trăm lượt người tránh nắng.
Được ngâm mình trong khe suối ngày nóng thực sự là 1 cảm giác thích thú với nhiều người.
Được ngâm mình trong dòng suối mát lạnh thực sự là 1 cảm giác thích thú với nhiều người.
Người dân còn tổ chức đi tránh nắng nóng theo đoàn như 1 kiểu du lịch khám phá.
Nhiều hộ dân nhóm lại và tổ chức đi tránh nắng như 1 hoạt động du lịch khám phá.
Những cuộc thi bơi tại khe suối giải tỏa nóng bức ngày hè.
Tại đây có những cuộc thi bơi tự phát do các "kình ngư" bản tổ chức.
Nhiều trẻ em vùng cao cũng chọn cho mình những khe nước cạn để tránh nắng.
Nhiều trẻ em vùng cao cũng đến khe suối hàng ngày. Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại.
Không chỉ khe suối mà các hang đá mát cũng là điểm nghỉ ngơi ngày nắng của người dân miền Tây xứ Nghệ.
Không chỉ khe suối mà các hang đá cũng là điểm nghỉ ngơi khá lý tưởng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở miền Tây Nghệ An.  
Trong những hang đá nhiệt độ xuống thấp là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.
Mỗi người tự tìm cho mình một chỗ ngả lưng giữa trưa hè.
Dòng nước mát trong hang khiến mọi người quên hết nóng bức.
Lúc này nhiều người địa phương giống như những nhà thám hiểm hang động hơn là việc tìm nơi tránh nắng nóng.

 Đào Thọ - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới