Người dân Nghệ An kéo nhau vào hang tránh nóng

(Baonghean.vn) - Nắng nóng trên 40 độ C khiến cuộc sống của nhiều địa phương ở Nghệ An bị đảo lộn. Nhiều người không chịu được cái nắng gay gắt đã kéo nhau vào các hang đá để ăn nghỉ.
Những ngày này nhiệt độ từ trưa đến chiều ở các huyện vùng cao Nghệ An đều lên đến trên 40 độ C. Nhiều người không chịu được nắng nóng đã tìm đến các hang đá để tránh nóng. Ảnh: Đào Thọ Những ngày này nhiệt độ từ trưa đến chiều ở các huyện vùng cao Nghệ An đều lên đến trên 40 độ C. Nhiều người không chịu được nắng nóng đã tìm đến các hang đá để tránh nóng. Ảnh: Đào Thọ
Khoảng hơn 11 giờ, tại hang Mó (xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ) đã có hàng chục người kéo đến nghỉ mát. Các hốc đá bằng phẳng trong hang là nơi ngủ trưa lý tưởng của nhiều người. Tại đây nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ C, khác hẳn với cái oi bức ngoài trời. Ảnh: Đào Thọ

Khoảng hơn 11 giờ, tại hang Mó (xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ) đã có hàng chục người kéo đến nghỉ mát. Các hốc đá bằng phẳng trong hang là nơi ngủ trưa lý tưởng của nhiều người. Tại đây nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ  C, khác hẳn với cái oi bức ngoài trời. Ảnh: Đào Thọ

Xung quanh các gốc cây ở ngoài cửa hang cũng có nhiều người tụ tập để nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ

Xung quanh các gốc  cây ở ngoài cửa hang cũng có nhiều người tụ tập để nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ

4. “Nóng quá, điện lại mất thường xuyên nên chúng tôi phải tìm tới đây. Ngồi trong nhà không thể nào chịu được”- anh D. một người dân từ huyện Anh Sơn đến hang Mó cho hay. Ảnh: Đào Thọ
 “Nóng quá, điện lại mất thường xuyên nên chúng tôi phải tìm tới đây. Ngồi trong nhà không thể nào chịu được”- anh D. một người dân từ huyện Anh Sơn đến hang Mó cho hay. Ảnh: Đào Thọ
5. Một giấc ngủ trưa ngon lành trong hang Mó. Ảnh: Đào Thọ
Một giấc ngủ trưa ngon lành trong hang Mó. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người khi đến đây còn mang theo võng, chiếu để nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều người khi đến đây còn mang theo võng, chiếu để nghỉ ngơi. Ảnh: Đào Thọ
7. Những người đến đây cho biết, do nắng nóng nên về nhà họ cũng chẳng thể làm được việc gì nên bình thường mọi người sẽ ở lại đây cho đến chiều tối khi cái nóng đã dịu đi. Ảnh: Đào Thọ
 Những người đến đây cho biết, do nắng nóng nên về nhà họ cũng chẳng thể làm được việc gì nên bình thường mọi người sẽ ở lại đây cho đến chiều tối khi cái nóng đã dịu đi. Ảnh: Đào Thọ
Càng về trưa, lượng người đến hang càng nhiều khiến chỗ nằm nghỉ chật hẹp. Họ buộc phải ngồi trước cửa hang để hóng mát. Ảnh: Đào Thọ
Càng về trưa, lượng người đến hang càng nhiều khiến chỗ nằm nghỉ chật hẹp. Họ buộc phải ngồi trước cửa hang để hóng mát. Ảnh: Đào Thọ
 
nắng nóng 9_ảnh Đào thọ

 Nhiều trẻ em cũng được bố mẹ đưa đến hang để tránh nóng. Ảnh: Đào Thọ

8. Càng về trưa, lượng người đến hang càng nhiều khiến chỗ nằm nghỉ chật hẹp. Họ buộc phải ngồi trước cửa hang để hóng mát. Ảnh: Đào Thọ

Tuy nhiên, khu vực hang nhỏ hẹp, nhiều người đến đây tập trung nghỉ ngơi nhưng không mang theo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Một số sau khi ăn uống xong vứt rác bừa bãi trong hang làm môi trường bị ô nhiễm. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp để đảm bảo an toàn trong mùa dịch và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới