Người dân Nghệ An mưu sinh trong cái nắng như đổ lửa

(Baonghean.vn) - Dưới cái nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời có thể trên 45 độ C, nhưng người lao động Nghệ An vẫn phải bám việc để mưu sinh.
Ngày 21/6, Nghệ An vẫn hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, dự báo nhiệt độ trên 40 độ C. Nhưng người dân các địa phương phải chống chọi với cái nắng kinh khủng để lao động, kiếm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Trong ảnh, nhóm thợ xây dựng đang thi công tại một công trình trên địa bàn thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngày 21/6, Nghệ An vẫn hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, dự báo nhiệt độ trên 40 độ C. Nhưng người dân các địa phương phải chống chọi với cái nắng kinh khủng để lao động, kiếm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Trong ảnh, nhóm thợ xây dựng đang thi công tại một công trình trên địa bàn thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
11 giờ trưa 21/6, dưới cái nắng rát bỏng, người đàn ông này vẫn phải bốc xếp sắt thép xây dựng lên xe công nông để chở về phục vụ công trình xây dựng. Ảnh chụp tại địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng
11 giờ trưa 21/6, dưới cái nắng rát bỏng, người đàn ông này vẫn phải bốc xếp sắt thép xây dựng lên xe công nông để chở về phục vụ công trình xây dựng. Ảnh chụp tại địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng
Vì mưu sinh, nên người phụ nữ trên địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu) này phải lao động với nghề bốc xếp vật liệu xây dựng để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong những ngày nắng gắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Vì mưu sinh, nên người phụ nữ trên địa bàn xã Diễn Cát (Diễn Châu) này phải lao động với nghề bốc xếp vật liệu xây dựng để kiếm tiền trang trải cuộc sống trong những ngày nắng gắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Với những người làm thợ xây dựng, khâu làm móng là vất vả nhất. Do vậy, những ngày nắng nóng như thế này, chủ nhà tận dụng những tấm chăn cũ để che chắn tạo bóng mát cho thợ. Với những khu vực không thể che chắn được, buộc họ phải phơi lưng cả ngày dưới ánh nắng, mồ hôi ướt đẫm. Anh Hướng, một trong những thợ xây dựng chia sẻ: Để tránh bớt nắng nóng, anh em làm lúc 5h30 đến 10h; buổi chiều làm từ 3h đến 6h30. Ảnh chụp tại địa bàn xã Liên Thành (Yên Thành) trong sáng 21/6. Ảnh: Xuân Hoàng
Với những người làm thợ xây dựng, khâu làm móng là vất vả nhất. Do vậy, những ngày nắng nóng như thế này, chủ nhà tận dụng những tấm chăn cũ để che chắn tạo bóng mát cho thợ. Với những khu vực không thể che chắn được, buộc họ phải phơi lưng cả ngày dưới ánh nắng, mồ hôi ướt đẫm. Anh Hướng, một trong những thợ xây dựng chia sẻ: Để tránh bớt nắng nóng, anh em làm lúc 5h30 đến 10h; buổi chiều làm từ 3h đến 6h30. Ảnh chụp tại địa bàn xã Liên Thành (Yên Thành) trong sáng 21/6. Ảnh: Xuân Hoàng
Những công nhân cắt cỏ hai bên đường, ngoài chịu sức ép của nắng nóng, còn bị bụi, rác bay lên người, vào cả mặt, do vậy phải mặc đồ bảo hộ và che kín mặt. Anh Hoàn - công nhân cắt cỏ trên tuyến đường 7A, đoạn qua xã Viên Thành (Yên Thành) trong sáng 21/6 cho biết, do công việc phải đứng ngoài trời nắng nóng, nên đi làm từ khi mặt trời chưa mọc, đến 9h30 là nghỉ. Ảnh: Xuân Hoàng
Những công nhân cắt cỏ hai bên đường, ngoài chịu sức ép của nắng nóng, còn bị bụi, rác bay lên người, vào cả mặt, do vậy phải mặc đồ bảo hộ và che kín mặt. Anh Hoàn - công nhân cắt cỏ trên tuyến đường 7A, đoạn qua xã Viên Thành (Yên Thành) trong sáng 21/6 cho biết, do công việc phải đứng ngoài trời nắng nóng, nên đi làm từ khi mặt trời chưa mọc, đến 9h30 là nghỉ. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nhưng một số ngư dân Diễn Châu vẫn bám biển. Buổi trưa, khi ánh nắng đỉnh điểm, tàu thuyền mới về đến cảng cá, bà con ngư dân vẫn phải vận chuyển hải sản vào bờ để tiêu thụ. Anh Nguyễn Bá Thắng ở xã Diễn Ngọc cho hay, dù rất khó chịu khi phải đeo khẩu trang trong lúc lao động thời tiết nóng bức, nhưng vì thực hiện nghiêm thông điệp "5K" nên phải đeo để phòng dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, nhưng một số ngư dân Diễn Châu vẫn bám biển. Buổi trưa, khi ánh nắng đỉnh điểm, tàu thuyền mới về đến cảng cá, bà con ngư dân vẫn phải vận chuyển hải sản vào bờ để tiêu thụ. Anh Nguyễn Bá Thắng ở xã Diễn Ngọc cho hay, dù rất khó chịu khi phải đeo khẩu trang trong lúc lao động thời tiết nóng bức, nhưng vì thực hiện nghiêm thông điệp "5K" nên phải đeo để phòng dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại Cảng cá Lạch Vạn, bà con ngư dân ngoài đeo khẩu trang còn luôn giữ khoảng cách trong quá trình lao động để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại Cảng cá Lạch Vạn, bà con ngư dân ngoài đeo khẩu trang còn luôn giữ khoảng cách trong quá trình lao động để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) tận dụng trời nắng nóng, mang cá ra phơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Người phụ nữ này ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) tận dụng trời nắng nóng, mang cá ra phơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những nghề được xem là cực nhọc nhất, đó là nghề thu mua phế liệu, bởi họ phải đạp xe đi khắp nơi. Dù nắng nóng cao điểm gần trưa, nhưng người phụ nữ này vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà vẫn phải nai lưng chở phế liệu đến điểm thu mua phế liệu để bán. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 21/6, trên địa bàn thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những nghề được xem là cực nhọc nhất, đó là nghề thu mua phế liệu, bởi họ phải đạp xe đi khắp nơi. Dù nắng nóng cao điểm gần trưa, nhưng người phụ nữ này vẫn chưa được nghỉ ngơi, mà vẫn phải nai lưng chở phế liệu đến điểm thu mua phế liệu để bán. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 21/6, trên địa bàn thị trấn Diễn Châu. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới