Người dân Nghệ An tất tả 'ôm' gia súc chạy lũ

(Baonghean.vn) - Lũ trên sông Lam đang lên nhanh, rất nhiều hộ dân sống ngoài đê thuộc huyện Hưng Nguyên đang tìm cách di chuyển tài sản, gia súc đến nơi an toàn.

 » Thanh niên lập chốt đưa học sinh qua đường ngập lũ

 » Nỗi niềm cư dân nhà xã hội ngày ngập nước
 

Huyện Hưng Nguyên hiện có hàng trăm hộ dân của các xã như: Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam... sống phía ngoài đê Tả Lam. Từ hôm qua đến nay các hộ dân ở xóm 6, 7 bị nước bao vây. Ảnh: Thiên Thiên
Huyện Hưng Nguyên hiện có hàng trăm hộ dân của các xã như: Hưng Nhân, Hưng Lợi, Hưng Lam... sống phía ngoài đê Tả Lam. Từ hôm qua đến nay các hộ dân ở xóm 6, 7 bị nước bao vây. Ảnh: Thiên Thiên
Bà Ngô Thị Minh (xóm 7, Hưng Lợi) vừa di dời đàn vịt lên phía trên đê Tả Lam vì chuồng nuôi đã ngập úng. Ảnh: Thiên Thiên
Bà Ngô Thị Minh (xóm 7, Hưng Lợi) vừa di dời đàn vịt lên phía trên đê Tả Lam vì chuồng nuôi đã ngập úng. Ảnh: Thiên Thiên
Chuồng gà ngập nước, con trai bà Minh đang mang nốt những con gà trống choai còn lại từ chuồng gà vào… Ảnh: Thiên Thiên
Chuồng gà ngập nước, con trai bà Minh đang mang nốt những con gà trống choai còn lại từ chuồng gà vào… Ảnh: Thiên Thiên
Và bà Minh đang sưởi ấm cho những con gà còn sống sót sau trận mưa tối 9/10. Bà Minh cho hay: “Nhà tôi nuôi khoảng 250 con gà và vịt, tối qua mưa lớn không kịp di dời nên đã bị trôi mất khoảng 50 con gà. Bây giờ, phải sưởi ấm những con còn sống xem có cơ hội cứu được con nào hay con đó”. Ảnh: Thiên Thiên
Bà Minh đang sưởi ấm cho những con gà còn sống sót sau trận mưa. Bà Minh cho hay: “Nhà tôi nuôi khoảng 250 con gà và vịt, tối qua mưa lớn không kịp di dời nên đã bị trôi mất khoảng 50 con gà. Bây giờ, phải sưởi ấm những con còn sống xem có cơ hội cứu được con nào hay con đó”. Ảnh: Thiên Thiên
Nhà bà Liên và ông Lý (xóm 7, Hưng Lợi) nuôi 9 con lợn nhưng đã bị nước cuốn mất tích 3 con lợn nái vào tối 9/10.  Bà Liên cho hay, từ sau cơn bão số 10 nhà bà đã phải chuyển đàn lợn lên ở hẳn trong ngôi nhà cũ của mình để tránh lụt. Ảnh: Thiên Thiên
Nhà bà Liên, ông Lý (xóm 7, Hưng Lợi) nuôi 9 con lợn nhưng đã bị nước cuốn mất 3 con lợn nái vào tối 9/10. Bà Liên cho hay, từ sau cơn bão số 10 nhà bà đã phải chuyển đàn lợn lên ở hẳn trong ngôi nhà cũ của mình để tránh lụt. Ảnh: Thiên Thiên
Xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) hiện có xóm 1 và xóm 2 hầu như đã bị cô lập bởi nước bao quanh. Ảnh chụp tại xóm 2 xã Hưng Nhân sáng ngày 11/10. Ảnh: Thiên Thiên
Xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) hiện có xóm 1 và xóm 2 hầu như đã bị cô lập bởi nước bao quanh. Ông Trịnh Công Toàn (xóm 7, Hưng Lợi, Hưng Nguyên) hiện nuôi hàng chục con lợn. Mưa lớn, chuồng nuôi lợn nhà ông Toàn bị ngập khá nặng, ông Toàn dùng thuyền di dời lợn lên dần phía trên đê Tả Lam. Ảnh: Thiên ThiênẢnh: Thiên Thiên
Đê Tả Lam được người dân chọn để gia súc tránh lũ tạm thời cho gia súc. Ảnh: Thiên Thiên
Đê Tả Lam được người dân chọn để gia súc tránh lũ tạm thời cho gia súc. Ảnh: Thiên Thiên

Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới