Người dân Nghệ An trắng đêm chạy lũ

(Baonghean.vn) - Đêm 17/8, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến người dân các huyện miền núi Nghệ An phải thức trắng đêm sơ tán tài sản đến nơi an toàn và canh nước lũ.
Từ đêm 17/8 đến rạng sáng ngày 18/8 người dân ở các khu vực dọc tuyến Quốc lộ 7 tất bật di dời đồ đạc để tránh lũ. Trong ảnh là người dân xã Tam Quang (Tương Dương) giúp nhau mang đồ đạc đi gửi. Ảnh: Hồ Phương
Từ đêm  17/8 đến rạng sáng ngày 18/8 người dân ở các khu vực dọc tuyến Quốc lộ 7 tất bật di dời đồ đạc để tránh lũ. Trong ảnh là người dân xã Tam Quang (Tương Dương) giúp nhau mang đồ đạc đi gửi. Ảnh: Hồ Phương
Thời điểm 19h ngày 17/8 là lúc mức nước sông cả dâng lên cao nhất. Theo nhiều người già ở bản Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương cho biết, đây là cơn lũ lịch sử sau 30 năm mới xuất hiện. Trong ảnh, một phụ nữ ở làng Khe Bố, xã Tam Quang đang giúp gia đình hàng xóm di chuyển gia cầm tránh lũ. Ảnh: Hồ Phương
Thời điểm 19h ngày 17/8 là lúc mức nước sông cả dâng lên cao nhất. Theo nhiều người già ở bản Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương cho biết, đây là cơn lũ lịch sử sau 30 năm mới xuất hiện. Trong ảnh, một phụ nữ ở làng Khe Bố, xã Tam Quang đang giúp gia đình hàng xóm di chuyển gia cầm tránh lũ. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều phương tiện được huy động để kịp thời vận chuyển các vật dụng đi sơ tán. Ảnh: Hồ Phương
Nhiều phương tiện được huy động để kịp thời vận chuyển các vật dụng đi sơ tán. Ảnh: Hồ Phương
Theo thống kê, trong ngày hôm qua và rạng sáng nay đã có gần 50 ngôi nhà ở xã Tam Quang bị ngập. Tính trên toàn huyện Tương Dương, đã có hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Theo thống kê, trong ngày hôm qua và rạng sáng nay đã có gần 50 ngôi nhà ở xã Tam Quang bị ngập. Tính trên toàn huyện Tương Dương, đã có hàng trăm ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Nước lũ dâng cao khiến nhiều người không ngủ và đứng ngồi không yên. Ảnh: Hồ Phương
Nước lũ dâng cao khiến nhiều người không ngủ và đứng ngồi không yên. Ảnh: Hồ Phương
Thức trắng đêm cùng các lực lượng chức năng canh dòng nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Thức trắng đêm cùng các lực lượng chức năng canh dòng nước lũ. Ảnh: Hồ Phương
Đặc biệt, tại khu vực ngã ba sông Nậm Mộ và Nậm Nơn trên địa phận xã Xá Lượng, nhiều ngôi nhà bị sạt lở ăn sâu vào trong có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.Ảnh: Thọ Tuân
Đặc biệt, tại khu vực ngã ba sông Nậm Mộ và Nậm Nơn trên địa phận xã Xá Lượng, nhiều ngôi nhà bị sạt lở ăn sâu vào trong có nguy cơ bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.Ảnh: Thọ Tuân
Trước tình hình đó, ngay trong đêm, hàng trăm người cùng các lực lượng công an, bộ đội đã có mặt để di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Thọ Tuân
Trước tình hình đó, ngay trong đêm, hàng trăm người cùng các lực lượng công an, bộ đội đã có mặt để di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: Thọ Tuân
Người dân ra sức giúp nhau di chuyển đồ đạc. Ảnh: Thọ Tuân
Người dân ra sức giúp nhau di chuyển đồ đạc. Ảnh: Thọ Tuân
Mái tôn được tháo xuống để đưa đến khu vực khác.Ảnh: Thọ Tuân
Mái tôn được tháo xuống để đưa  đến khu vực khác.Ảnh: Thọ Tuân
Lực lượng công an, bộ đội làm việc xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.Ảnh: Thọ Tuân
Lực lượng công an, bộ đội làm việc xuyên đêm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.Ảnh: Thọ Tuân
Phụ nữ cũng tích cực tham gia sơ tán những đồ vật nhỏ nhất trong nhà.Ảnh: Thọ Tuân
Phụ nữ cũng tích cực tham gia sơ tán những đồ vật nhỏ nhất trong nhà.Ảnh: Thọ Tuân
Với sự nỗ lực, nhiều tài sản của người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn.Ảnh: Thọ Tuân
Với sự nỗ lực, nhiều tài sản của người dân đã được di chuyển đến nơi an toàn.Ảnh: Thọ Tuân
Clip trắng đêm chạy lũ.

Tin mới