Người dân ở Thanh Chương đau xót tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy phòng trà về nơi an nghỉ cuối cùng

(Baonghean.vn) - Trong không khí tang thương, chiều 15/6, anh em, bà con lối xóm, người dân xã Thanh Lâm (Thanh Chương, Nghệ An) vô cùng đau xót tiễn đưa gia đình anh Nguyễn Trọng Học tử nạn do hỏa hoạn tại TP. Vinh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nghe tin gia đình anh Nguyễn Trọng Học tử nạn tại TP. Vinh vào đêm 14/6, tại xóm 2, xã Thanh Lâm - quê nhà của gia đình nạn nhân - bao trùm không khí tang thương. Chiều 15/6, Trong điều kiện chưa có quy định giãn cách, rất đông người dân đã có mặt tại ngã 3 chợ Đón để tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang gia giữa mùa dịch, mọi người đều đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Nghe tin gia đình anh Nguyễn Trọng Học tử nạn tại TP. Vinh vào đêm 14/6, tại xóm 2, xã Thanh Lâm - quê nhà của gia đình nạn nhân - bao trùm không khí tang thương. Chiều 15/6, Trong điều kiện chưa có quy định giãn cách, rất đông người dân đã có mặt tại ngã 3 chợ Đón để tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang gia giữa mùa dịch, mọi người đều đeo khẩu trang đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Trước sân nhà ông Nguyễn Trọng Sơn (63 tuổi và bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi) - bố mẹ anh Học - người dân địa phương đã dựng 1 gian rạp để làm lễ truy điệu cho anh Học và vợ con. Ảnh: Huy Thư
Trước sân nhà ông Nguyễn Trọng Sơn (63 tuổi và bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi) - bố mẹ anh Học - người dân địa phương đã dựng 1 gian rạp để làm lễ truy điệu cho anh Học và vợ con. Ảnh: Huy Thư 
Anh em, bà con, bạn bè thân hữu đến tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùngđã không khỏi quặn lòng trước bàn thờ có 4 tấm di ảnh của vợ chồng và 2 người con của anh Học. Ảnh: Huy Thư
Anh em, bà con, bạn bè thân hữu đến tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùngđã  không khỏi quặn lòng trước bàn thờ có 4 tấm di ảnh của vợ chồng và 2 người con của anh Học. Ảnh: Huy Thư
Bên bàn thờ, người thân khóc ngất vì nỗi đau xé lòng cùng một lúc mất 4 người con, cháu. Ảnh: Huy Thư
Bên bàn thờ, người thân khóc ngất vì nỗi đau xé lòng cùng một lúc mất 4 người con, cháu. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Anh Học từ khi nhận được tin gia đình con trai tử nạn đã ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mê. Gian nhà trong của ngôi nhà cấp 4 chìm trong tiếng khóc, tiếng gào thét của người mẹ mất con. Trong ảnh: Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương động viên bà Lan trong lúc đau thương tột cùng. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ Anh Học từ khi nhận được tin gia đình con trai tử nạn đã ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh lúc mê. Gian nhà trong của ngôi nhà cấp 4 chìm trong tiếng khóc, tiếng gào thét của người mẹ mất con. Trong ảnh: Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương động viên bà Lan trong lúc đau thương tột cùng. Ảnh: Huy Thư

.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Nguyễn Trọng Sơn - bố anh Học trong nước mắt: Video: Huy Thư
Khảng 16h30' chiều nay, những chuyến xe tang chở linh cữu 4 nạn nhân gồm anh Học cùng vợ con anh từ TP. Vinh đã về đến quê nhà. Ảnh: Huy Thư
Khảng 16h30' chiều nay, những chuyến xe tang chở linh cữu 4 nạn nhân  gồm anh Học cùng vợ con anh từ TP. Vinh đã về đến quê nhà. Ảnh: Huy Thư
Nghe tin xe chở linh cữu các con, cháu đã về, đang nằm bất động giữa sàn nhà, ông Nguyễn Trọng Sơn bật dậy ra xe, lần lượt leo lên những chiếc xe tang, ngồi trầm ngâm bên linh cữu các con và cháu. Vợ chồng ông có 4 người con (2 trai, 2 gái) anh Học là con trai đầu. Ảnh: Huy Thư
Nghe tin xe chở linh cữu các con, cháu đã về, đang nằm bất động giữa sàn nhà, ông Nguyễn Trọng Sơn bật dậy ra xe, lần lượt leo lên những chiếc xe tang, ngồi trầm ngâm bên linh cữu các con và cháu. Vợ chồng ông có 4 người con (2 trai, 2 gái) anh Học là con trai đầu. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Lan cũng chạy vội trong hoảng loạn để ra xe tang nhìn con và cháu lần cuối. Bà đã ngất bên vệ đường trước khi những chuyến xe tang lăn bánh. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Lan cũng chạy vội trong hoảng loạn để ra xe tang nhìn con và cháu lần cuối. Bà đã ngất bên vệ đường trước khi những chuyến xe tang lăn bánh. Ảnh: Huy Thư
Đúng 17h, anh em, bà con làng xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùng. Những chuyến xe tang lăn bánh trong chiều muộn nặng trĩu buồn thương. Ảnh: Huy Thư
Đúng 17h, anh em, bà con làng xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã tiễn đưa gia đình anh Học về nơi an nghỉ cuối cùng. Những chuyến xe tang lăn bánh trong chiều muộn nặng trĩu buồn thương. Ảnh: Huy Thư
Lần đầu tiên trên nghĩa trang Trạng Vường, xã Thanh Lâm, cùng lúc an táng 4 người trong 1 gia đình. Vợ chồng con cái anh Nguyễn Trọng Học đã ra đi, nhưng vụ hỏa hoạn ở thành phố Vinh vẫn còn ám ảnh, nỗi đau mất mát vẫn còn day dứt mãi trong lòng người ở lại. Ảnh: Huy Thư
Lần đầu tiên trên nghĩa trang Trạng Vường, xã Thanh Lâm, cùng lúc an táng 4 người  trong 1 gia đình. Vợ chồng con cái anh Nguyễn Trọng Học đã ra đi, nhưng vụ hỏa hoạn ở thành phố Vinh vẫn còn ám ảnh, nỗi đau mất mát vẫn còn day dứt mãi trong lòng người ở lại. Ảnh: Huy Thư
Người thân, quê hương đau xót tiễn đưa gia đình anh Nguyễn Trọng Học. Video: Huy Thư

Tin mới