Người đàn ông bị chiếm đoạt 2 vé số độc đắc

Nhờ chủ quán cà phê dò số nhưng ông Ba bị bà này gạt, nói vé số trúng giải đặc biệt của ông "trật lất" rồi chiếm đoạt.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Long An trả 2,1 tỷ đồng cho ông Hồ Văn Bé Ba (43 tuổi, làm nghề thu mua cá). Đây là số tiền thu hồi được từ 2 tờ vé số trúng độc đắc của ông, bị người khác chiếm giữ.

Người đàn ông bị chiếm đoạt 2 vé số độc đắc ảnh 1

Cảnh sát trao tiền thu hồi cho ông Ba. Ảnh: Báo Long An.

Theo điều tra, 8 tháng trước, ông Ba ngồi uống cà phê tại quán bà Huỳnh Thị Thu Sương ở huyện Thạnh Hóa, mua 2 tờ vé số 555968 đài Sóc Trăng. Ông Trần Văn Thuyền (48 tuổi) có mặt ở đó mua 6 tờ số 655968.

Hôm sau, ông Ba và ông Huỳnh Văn Dữ (60 tuổi) đến quán bà Sương uống nước, nhờ chủ quán dò vé số giúp. Một lúc sau bà Sương nói không trúng, vứt hai tờ vé số đi nhưng ông Ba nhặt lại một tờ.

Vừa lúc đó ông Thuyền đem cá đến bán, bận tay nên ông Ba đưa tờ vé số cho ông Dữ cầm hộ.

Lát sau xong việc, ông Thuyền dò vé số, thấy mình trúng an ủi 6 tờ, biết ông Ba mua trúng độc đắc nên thông báo. Tuy nhiên, khi ông Ba hỏi bà Sương và ông Dữ hai tờ vé số đâu, họ nói "không biết" nên khổ chủ phải báo công an.

Làm việc với cảnh sát trong suốt thời gian dài, ông Dữ mới khai, khi biết tờ vé số của ông Ba trúng đặc biệt đã giấu đi, một tuần sau đưa con trai đi lãnh thưởng. Còn bà Sương thừa nhận đã nhờ em gái ở TP HCM lãnh giúp. Số tiền 3,6 tỷ đồng họ đã tiêu xài chỉ còn 2,1 tỷ.

Cơ quan điều tra đang xem xét xử lý hai người này.

Tin mới